Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Phim truyện Mỹ: Cứu lấy giáng sinh

10:12, 21/12/2005

Giáng sinh – Mùa của niềm vui, an lành, hạnh phúc. Và ông già Santa Claus hay còn gọi là ông già Noel chính là vị sứ giả đặc biệt của Giáng sinh. Sứ mệnh của ông, trong cái đêm 24 tháng 12, là đi khắp nơi trên thế giới để ban phát niềm vui cho trẻ nhỏ. Chẳng ai có thể nghĩ rằng Giáng sinh lại thiếu vắng ông già Noel.

Giáng sinh – Mùa của niềm vui, an lành, hạnh phúc. Và ông già Santa Claus hay còn gọi là ông già Noel chính là vị sứ giả đặc biệt của Giáng sinh. Sứ mệnh của ông, trong cái đêm 24 tháng 12, là đi khắp nơi trên thế giới để ban phát niềm vui cho trẻ nhỏ. Chẳng ai có thể nghĩ rằng Giáng sinh lại thiếu vắng ông già Noel.

Thế mà, điều đó lại được dự báo trong bộ phim “Cứu lấy Giáng sinh” (Ernest saves Christmas). Rằng ông già Santa Claus kể từ khi được trao sứ mệnh, năm 1889, đã cảm thấy mình quá già đến nỗi không còn đủ phép thuật để làm việc nữa. Phép thuật sẽ được phục hồi lại khi sứ mệnh được trao cho người khác.

Đó là lý do khiến ông cần tìm cho được Joe Carruthers, người được chọ kế nghiệp.  Đã có nhiều rủi ro, rắc rối xảy ra liên tiếp với ông già Santa Claus.

Đầu tiên là mất chiếc túi đỏ (chao ôi, thiếu chiếc túi ấy thì hẳn trẻ nhỏ sẽ thất vọng lắm!), lại đến bị cảnh sát bắt giam vì tội “dám” mạo nhận là ông già Noel. Khi ra được trại giam, tìm được Joe Carruthers thì lại bị nhận lời từ chối...

Sứ mệnh ấy phải có người nhận trước 7 giờ tối ngày 24 tháng 12, trong khi giờ khắc ấy đã cận kề. Ông già Santa Claus phải  làm sao đây? Chẳng lẽ để những điều kỳ diệu của Giáng sinh, những niềm vui, xúc cảm... phải biến mất hay sao?

“Cứu lấy Giáng sinh” là bộ phim với nội dung nhẹ nhàng mà sâu sắc. Trong cuộc sống vội vã của ngày nay, vẫn cần lắm những điều huyền diệu tựa như những phép màu trong đêm Giáng sinh mà con người có thể dành tặng cho nhau.

Phim được phát sóng nhân dịp Giáng sinh,  lúc 21g ngày 27/12/2005 trên HTV7.

Theo HTV

Tin xem nhiều