
50 tập phim "Tình yêu của những chàng trai" của truyền hình Hàn Quốc là một câu chuyện dài về cuộc sống, các mối quan hệ bên trong gia đình, và về một khía cạnh nào đó của xã hội Hàn Quốc hiện nay.
50 tập phim "Tình yêu của những chàng trai" của truyền hình Hàn Quốc là một câu chuyện dài về cuộc sống, các mối quan hệ bên trong gia đình, và về một khía cạnh nào đó của xã hội Hàn Quốc hiện nay.
Bộ phim xoay quanh gia đình nhà Song, một gia đình bình dị như bao gia đình Hàn Quốc khác, ông bà Song có ba cậu con trai, tất cả đều đã trưởng thành.
Cậu cả Chun The, một tấm gương mẫu mực, một cảnh sát giỏi, háo thắng, nghiêm túc và có nhiều tham vọng trong sự nghiệp. Cuối cùng là cậu út Myong The suốt ngày chỉ biết ăn chơi lêu lổng. Tuy là ba anh em ruột, nhưng tính cách ba người hoàn toàn khác nhau, mỗi người có một bản sắc riêng của mình. Do đó, giữa họ luôn có những mâu thuẫn, xích mích, và gây gổ, cãi vã to tiếng là những điều tất yếu trong ngôi nhà bé nhỏ của họ.
Không biết mối quan hệ căng thẳng giữa họ sẽ còn tiếp tục đến bao giờ, nếu một ngày nọ, nhiều chuyện không may đã ập xuống gia đình nhà Song. Đầu tiên là việc người bố bị cướp đất và công xưởng. Kế đó anh cả Chun The bị đuổi việc, Hien The - người anh thứ hai bị chuyển công tác, còn cậu em út Myong The bị đuổi học.
Một gia đình với nhiều vết rạn nứt, thậm chí có lúc tưởng chừng như sắp đổ vỡ hoàn toàn, vậy mà giờ đây lại gặp phải một cơn bão lớn, những bất hạnh, những xui xẻo liên tiếp xảy ra. Liệu gia đình họ có thoát khỏi đại họa hay không? Giông tố của cuộc đời liệu có cuốn gia đình bé nhỏ ấy xuống vực hay không? (HTV)














