Báo Đồng Nai điện tử
En

Hứa hẹn xen lẫn thất vọng

10:06, 10/06/2012

Chất lượng chuyên môn chỉ ở mức trung bình, nhưng trận đấu đầu tiên giữa chủ nhà Ba Lan và Hy Lạp lại hội đủ những yếu tố kịch tích: 2 bàn thắng, 2 chiếc thẻ đỏ, một quả phạt đền bất thành, một lần lưới rung lên nhưng không được công nhận và một vai phụ trở thành nhân vật chính (Salpingidis, tác giả bàn gỡ 1-1 chỉ 5 phút sau khi có mặt trên sân và sau đó lại mang về quả phạt đền cho Hy Lạp).

Chất lượng chuyên môn chỉ ở mức trung bình, nhưng trận đấu đầu tiên giữa chủ nhà Ba Lan và Hy Lạp lại hội đủ những yếu tố kịch tích: 2 bàn thắng, 2 chiếc thẻ đỏ, một quả phạt đền bất thành, một lần lưới rung lên nhưng không được công nhận và một vai phụ trở thành nhân vật chính (Salpingidis, tác giả bàn gỡ 1-1 chỉ 5 phút sau khi có mặt trên sân và sau đó lại mang về quả phạt đền cho Hy Lạp).

Khó có thể chờ đợi gì hơn ở một trận cầu khai mạc, vốn thường nhàm chán bởi tư tưởng thận trọng. 1 giờ sau đó, Nga và CH Czech đã cống hiến cho người xem 5 bàn thắng, tất cả đều rất đẹp. Như vậy 2 trận đấu đầu tiên của VCK Euro 2012, cả 4 đội xuất quân ở bảng A đều phải vào lưới nhặt bóng với 7 lần lưới rung lên (trung bình 3,5 bàn/trận), một chỉ số quá lý tưởng.

Tuy nhiên, bên cạnh những điểm sáng ấy, sau cú vén màn, sân khấu Ba Lan để lại không ít thất vọng bởi sự hoài niệm. 8 năm trước, tại Euro 2004, Hy Lạp làm nên câu chuyện thần thoại còn CH Czech của Pavel Nedved vào bán kết với lối chơi quyến rũ bậc nhất trên đất Bồ Đào Nha. Giờ đây, vẫn còn đó những Karagounis, Rosicky, Baros…; nhưng đó chỉ còn là 2 đội tuyển (ĐT) già cỗi, khô kiệt. Cầm hòa, thậm chí suýt nữa đã có thể giành trọn 3 điểm trước Ba Lan, nhưng đó chủ yếu là do đội chủ nhà quá non, “tự bắn vào chân mình”, chứ Hy Lạp rất thường. Nếu 8 năm trước, lối chơi phòng ngự phản công của “xứ sở các vị thần” được “thánh” Otto nâng lên hàng nghệ thuật, thì đội quân của HLV người Bồ Đào Nha Santos hôm nay chỉ là một phiên bản đầy nghiệp dư. Czech của Bilek còn là một bước thụt lùi lớn hơn khi 4 bàn thua dễ dàng trước những chú gấu Nga vốn cũng không tiến bộ đã nói lên tất cả.

Với Ba Lan, người ta đã rất hy vọng về một sự tươi mới sau một hiệp đấu đầy hứng khởi. Song những gì họ trình bày trong hiệp II, ngay cả vào thời điểm còn chơi hơn người, lại là cả một sự thất vọng: bế tắc, thiếu bản lĩnh, thiếu ý tưởng và dễ bắt bài.

Cuối cùng là Nga, dù có chiến thắng trong ngày khai mạc để sớm dẫn đầu bảng đấu, nhưng đội quân của Dick Advocaat chưa cho thấy hơn được ĐT của người đồng hương tiền nhiệm Guus Hiddink ở Euro 2008, ngoài các trụ cột “già” thêm 4 tuổi.

Tuy nhiên, mới chỉ là lượt trận đầu tiên, tất cả đều chưa “nóng máy”, khả năng điều chỉnh của các ĐT ở Euro luôn rất cao. Có một điều chắc chắn từ chỗ một bảng đấu 3 Đông Âu đánh một Hy Lạp, giờ đây cuộc đua giành chiếc vé thứ 2 vào tứ kết ở bảng A sẽ rất gay cấn.

Đông Kha

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều