8 năm bén duyên và gắn bó với bộ môn cờ vua, em Bùi Quang Huy (12 tuổi, học sinh lớp 6/20, Trường THCS Hòa Bình, phường Tam Phước, tỉnh Ðồng Nai) đã giành được nhiều huy chương ở các giải đấu trong và ngoài nước, đem lại vinh quang cho thể thao Việt Nam nói chung, thể thao Ðồng Nai nói riêng.
![]() |
| Kỳ thủ trẻ Bùi Quang Huy nhìn lại những huy chương đã giành được trong 6 năm tham gia thi đấu. Ảnh: Nga Sơn |
Phía sau những tấm huy chương, những tràng pháo tay và sự ngưỡng mộ là hành trình bền bỉ của một kỳ thủ trẻ với vô vàn giờ tập luyện thầm lặng, những ván cờ căng thẳng và cả những lần thất bại tưởng chừng không thể vượt qua.
Bền bỉ theo đuổi đam mê
Em Bùi Quang Huy chia sẻ: Từ khi 4 tuổi, em được mẹ tặng cho một bộ cờ vua bằng gỗ. Khi đó, em rất tò mò và cảm thấy thích thú với những quân cờ. Thấy em đam mê chơi cờ, cha em đã chú trọng dạy em luật chơi cơ bản, thực hành di chuyển các quân cờ, cách phối hợp các quân cờ với nhau để tạo thế tấn công, phòng thủ, bảo vệ quân cờ chủ chốt… Em cũng thường xuyên thi đấu với cha để rèn luyện, nâng cao kỹ năng chơi cờ.
Theo cha mẹ của Quang Huy, trước đây, phong trào chơi cờ vua ở khu vực phường Tam Phước chưa phát triển, cha của em đã kết nối với một số câu lạc bộ cờ vua ở Thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó, cứ vào cuối tuần, không quản ngại thời tiết, cha của em đều sắp xếp công việc chở Quang Huy đến Thành phố Hồ Chí Minh cho con được chơi cờ với các bạn để trau dồi kỹ năng đánh cờ.
Năm Quang Huy 6 tuổi, em bắt đầu tham gia giải đấu đầu tiên - Giải cờ vua trẻ toàn quốc được tổ chức tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là Thành phố Hồ Chí Minh) vào năm 2020. Theo chia sẻ của Quang Huy, giải đấu đầu tiên ấy đã cho em trải nghiệm và những kỷ niệm khó quên. Ngồi vào bàn cờ thi đấu, em khá lo lắng vì đây là lần đầu tiên tham gia một trận đấu có sự hiện diện của trọng tài, thời gian thi đấu được kiểm soát, luật chơi áp dụng chặt chẽ. Với sự nỗ lực của bản thân, tại giải đấu này, em đã đoạt huy chương bạc cờ tiêu chuẩn và đây là cột mốc quan trọng mở ra con đường thi đấu bài bản hơn.
Sau thành tích đầu tiên ấy, cha mẹ Quang Huy thấy em có năng khiếu và khả năng vượt trội đối với bộ môn cờ vua nên đã tìm thầy, cô dạy cờ vua cho em. Quang Huy cho biết: Em chủ yếu học online với thầy, cô khoảng 1 giờ mỗi ngày. Các ngày trong tuần, em sẽ dành từ 4-5 giờ/ngày để tập luyện. Riêng ngày cuối tuần, em dành nhiều thời gian hơn cho tập luyện và thi đấu để tích lũy kinh nghiệm.
Từ giải đấu đầu tiên đến nay đã 6 năm, Quang Huy đã tham gia rất nhiều giải đấu trong nước và quốc tế. Nhiều giải đấu trong nước và các giải đấu quốc tế không có cha mẹ đi cùng, Quang Huy luôn cố gắng tự lập, tự chăm sóc bản thân và cẩn trọng trong mọi tình huống. Với niềm đam mê, sự nỗ lực bền bỉ, trong hành trình 6 năm qua, Quang Huy đã gặt hái được nhiều “quả ngọt”. Gần đây nhất, tại Giải vô địch cờ vua trẻ châu Á năm 2025 diễn ra tại Thái Lan vào cuối tháng 11-2025, Quang Huy đã đoạt 2 huy chương bạc đồng đội, góp phần đưa đoàn Việt Nam xếp hạng ba toàn đoàn.
“Ngoài động viên về mặt tinh thần, nhà trường luôn tạo điều kiện để em Bùi Quang Huy vừa học tập vừa tham gia các giải đấu trong nước và quốc tế. Thành tích của Quang Huy góp phần lan tỏa phong trào thể thao học đường và truyền cảm hứng cho học sinh rèn luyện, phát triển toàn diện”.
Bà NGUYỄN THỊ PHÚ, Hiệu trưởng Trường THCS Hòa Bình.
Gia đình luôn đồng hành
Bên cạnh niềm đam mê, sự nỗ lực bền bỉ của cá nhân, thành tích mà Quang Huy đạt được còn có sự đồng hành của gia đình.
Chị Bùi Thị Diễm (mẹ của Quang Huy) chia sẻ: Khác với bạn bè đồng trang lứa, từ khi sinh ra cho đến khi 30 tháng tuổi, Quang Huy mới biết nói. Quang Huy là con đầu lòng, cha mẹ chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng chị đánh giá được khả năng ngôn ngữ của con chậm hơn so với lứa tuổi. Chị đã tìm đến giáo viên dạy ở trường chuyên biệt tại Hà Nội để tham vấn về tình trạng của con, cách dạy con ở nhà. Điểm đặc biệt, thời điểm Quang Huy biết nói, em đã đọc được chữ và khoảng 3 tuổi đã có thể đọc các cuốn sách lứa tuổi mầm non.
Ngoài khả năng đọc sách, khi 4 tuổi, Quang Huy bắt đầu bộc lộ niềm đam mê và khả năng chơi cờ. Điều mà vợ chồng chị phấn khởi là niềm yêu thích của con không xuất phát từ sự thúc ép của cha mẹ mà đến một cách tự nhiên.
Để con có thể theo đuổi đam mê với môn cờ vua, anh Bùi Ngọc Hữu - cha của Quang Huy luôn đồng hành cùng con. Anh Hữu cho biết: Ban đầu, anh dạy con những kiến thức, kỹ năng cơ bản về cờ vua. Khoảng sau một năm, khả năng đánh cờ của Quang Huy tiến bộ nhanh chóng. Từ lúc Quang Huy 5 tuổi, anh đã cùng con đến Thành phố Hồ Chí Minh vào mỗi buổi tối cuối tuần để tham gia câu lạc bộ cờ vua. Điểm đặc biệt, trong quá trình chở con đi đánh cờ, anh cũng học đánh cờ để tiến bộ cùng con, đồng hành được với con; đồng thời sưu tầm các cuốn sách về cờ vua để con nghiên cứu thêm.
Có thể thấy, phía sau ánh hào quang của kỳ thủ trẻ Bùi Quang Huy không chỉ là niềm đam mê và sự khổ luyện bền bỉ của bản thân mà còn là sự đồng hành lặng thầm của cha mẹ - những người sẵn sàng gác lại sở thích cá nhân để được chứng kiến con sống trọn với đam mê và từng bước trưởng thành.
Nga Sơn






![[Chùm ảnh] Đường Vành đai 1 Long Khánh dồn lực thi công để thông xe kỹ thuật dịp 3-2](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/anh_3_resized_20260119144938_20260119151806.jpg?width=500&height=-&type=resize)









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin