Báo Đồng Nai điện tử
Thứ 7, 22/03/2025, 18:35 En

Mùa hè có tuyết của nhà văn Gia Bảo: thắm thiết tình cảm gia đình, tình yêu thú cưng

Trung Nghĩa
08:18, 21/03/2025

Chú mèo Louis đang sống trên đất Mỹ cùng “cô chủ Mami” - một du học sinh Việt Nam - là nhân vật chính trong tác phẩm mới nhất của nhà văn Gia Bảo do Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành tháng 3-2025: Mùa hè có tuyết.

Tác giả Gia Bảo và chú mèo Louis có thật ngoài đời tại Mỹ tháng 2-2025.
Tác giả Gia Bảo và chú mèo Louis có thật ngoài đời tại Mỹ tháng 2-2025.

Nhiều chi tiết đời thường cảm động, được gửi gắm tinh tế trong truyện như việc chú mèo Louis thấu hiểu sự gắn kết gia đình xuyên biên giới: “Nhà ở nước Mỹ là để ở. Còn nhà của Mami ở Việt Nam là quê hương”.

“Không ai thương con bằng mẹ!”

“Mami thường nói, tôi là con mèo hạnh phúc nhất quả đất! Tôi chưa biết quả đất thế nào, có to không, nhưng tôi biết bàn tay Mami thương tôi thế nào và tôi biết là mình rất hạnh phúc!” - đó là lời tự thoại của chú mèo Louis mắt to tròn, lỗ tai dỏng, lông lơ thơ trong truyện Mùa hè có tuyết từ khi chú được nhận nuôi và sống trong tình yêu thương, sự bảo bọc của cô chủ Mami yêu quý thú nuôi.

“Hạnh phúc với trẻ con rất giản đơn là được yêu thương, được tôn trọng, được làm điều mơ ước và cũng cần có những chăm lo tối thiểu về vật chất, giáo dục… để các bé lớn lên khỏe mạnh, có tri thức, kỹ năng sống” - nhà văn GIA BẢO chia sẻ.

Quả thật thế giới thường nhật xung quanh Louis rất hạnh phúc: được ông ngoại (tức cha của Mami) từ Việt Nam sang tặng cho một tấm mền ấm áp, được cô chủ dạy dỗ từng chút một từ chuyện đừng nghịch ngửi hoa
tulíp hay khăn giấy vì chúng có thể gây dị ứng, hắt hơi cho đến dẫn đi bệnh viện chích ngừa tăng cường đề kháng.

Mami còn dạy Louis đừng uống nước ngọt có ga nhiều đường hư răng, đừng tự ý ăn vụn thức ăn của người khác mà không xin phép, vào quán xá thì không ồn ào, ngồi xe hơi đi chơi phải cẩn thận đeo dây an toàn, phải bình tĩnh lịch sự và không bắt nạt bạn mới… Bởi vậy, Louis thấu hiểu: “Không ai thương con bằng mẹ!”.

“Giọng kể chân thành, cốt truyện nhẹ nhàng, truyện khéo léo lồng ghép tình cảm gia đình, tình bạn, tình yêu động vật và những chi tiết văn hóa giao thoa giữa Việt Nam và Mỹ. Tác phẩm mang đến cảm giác ấm áp, hạnh phúc, là món quà lý tưởng cho thiếu nhi dịp hè 2025” - nhà báo GIẢN THANH SƠN.

“Xin cầm lại một trong nhiều dấu nhớ. Yêu thương ơi, mình giữ mãi trong nhà. Nhớ đêm xưa, con lắng nghe mẹ đọc. Nay mở sách ra gặp kỷ niệm chan hòa...” - nhà văn LÊ MINH QUỐC sáng tác bài thơ ngày 13-3-2025 khi thấy con gái Lê Minh Quốc Ấn (7 tuổi, học sinh lớp 1 Trường tiểu học Cao Bá Quát) cầm quyển Mùa hè có tuyết của tác giả Gia Bảo đọc cho mẹ nghe.

Hành trình trưởng thành

Chú mèo Louis nghịch ngợm đã trải qua hành trình đời thường mà ý nghĩa giúp chú trưởng thành, hiểu biết. Đó là lần phiêu lưu khám phá tầng hầm chung cư - nơi Louis gặp bạn mới là chó Pizza; là chuyến du lịch xuyên bang “học bao điều hay” cùng Mami; là chuyến đi cắm trại xuyên rừng, hoà mình với thiên nhiên trên núi tuyết giúp Louis tái ngộ và hiểu hơn về dì Susan - người đã mang cậu gửi cho Mami lúc trước, đồng thời gặp em gái Loli ruột thịt dễ thương của cậu.

Mùa hè có tuyết với mèo Louis làm bạn đọc nhớ đến chú mèo Lọ Nghẹ trong bộ sách 2 cuốn Soái ca Mèo Mái Ngói và Nông trại Hoa Đậu Biếc của nhà văn Gia Bảo đoạt giải C Giải thưởng Sách quốc gia 2024.

Chứng kiến khung cảnh tuyết rơi giữa ngày hè trở thành kỷ niệm tuyệt vời khiến Louis và nhóm thú cưng thêm yêu mến cuộc sống đẹp. Chia sẻ với Đồng Nai cuối tuần, tác giả Gia Bảo nói: “Đối tượng bạn đọc của Mùa hè có tuyết là học sinh tiểu học, có thể đến đầu cấp hai, nên dung lượng chữ, số trang sách (68 trang - PV) như vậy là vừa vặn. Chắc chắn việc khai thác mối quan hệ giữa các nhân vật, những tình huống gây cấn, hay những thử thách mà các bạn thú cưng này phải vượt qua cùng nhau có thể tạo ra những khoảnh khắc cảm động và sâu sắc”.

Nhà văn Gia Bảo cho biết đó cũng là lý do chị “để một cái kết mở, gọi là chừa đường cho những trang viết tiếp theo khi các nhân vật lớn lên theo năm tháng. Trong đó biết đâu sẽ có đoạn Louis và các bạn thú cưng họp mặt tại Việt Nam!”. 

Chúng ta tạo ra hạnh phúc an nhiên

* Mèo Louis “hạnh phúc nhất quả đất” khi sống trong tình yêu thương. Còn với chị, hạnh phúc được định nghĩa như thế nào?

- Nhà văn GIA BẢO: Ở mỗi giai đoạn thời cuộc, người ta định vị hạnh phúc khác nhau. Tôi nhớ lại ngày mình còn bé, sống cực khổ lắm, nhà nhà đều ăn độn bo bo, khoai, bột mì, mì sợi… Nhà chỉ có xà bông cây mà má tôi cắt từng khoanh mỏng dùng cho giặt đồ, rửa chén lẫn tắm gội. Đánh răng thì dùng miếng mực nang, cạo bột ra để đánh. Thế nên, những lúc hiếm hoi, gia đình xúm xít, mỗi người được ăn chén cơm gạo trắng không độn, có được cây kem đánh răng hay cục xà bông trầm… là hạnh phúc lắm.

Sau này lớn lên, được đi học, ra trường, làm công việc mình yêu thích, tôi thấy mình hạnh phúc. Đến khi có gia đình, bương chải và chịu những va đập của cuộc đời, mình thấy những giây phút bình an là hạnh phúc nhất. Những giá trị vật chất không còn quấn lấy mình nữa, mà nhường chỗ cho những giá trị tinh thần.

Suy cho cùng hạnh phúc là trạng thái cảm xúc tích cực, làm cho bản thân mình thấy vui, hài lòng, mãn nguyện với những điều mình có được, làm được trong cuộc sống. Đôi khi hạnh phúc đến từ những điều rất đơn giản như chiều chiều uống trà cùng người mình thương; ngắm một cảnh thiên nhiên tươi đẹp; Gặp lại một người bạn mất liên lạc nhiều năm…

Mỗi người sẽ có định nghĩa riêng cho mình. Với tôi, hạnh phúc là an nhiên, ung dung tự tại, không bị ràng buộc lệ thuộc vào ai, vào điều gì. Mình được sống là chính mình, được làm điều mình yêu thích. Cuối cùng, mình chính là người quyết định và tạo ra hạnh phúc! 

Trung Nghĩa

 

Tin xem nhiều