Thời đại công nghệ số đã giúp cho nhiều thế hệ thầy trò trở nên gần gũi nhau hơn.
![]() |
| Học trò Trường THPT Vĩnh An (H.Vĩnh Cửu) tổ chức kỷ niệm 20-11 cho các thầy cô giáo cũ. Ảnh: Đ.CÔNG |
Cô Nguyễn Thị Hương, cựu giáo viên Trường THPT Trị An (H.Vĩnh Cửu) chia sẻ: “Dù đã về hưu được hơn 3 năm nhưng tôi không cảm thấy bị thiếu tình cảm của học trò cũ, ngược lại tôi luôn hạnh phúc vì trò cũ thường xuyên hỏi thăm, động viên và chia sẻ”.
* Kết nối tình thầy trò
Sau 31 năm công tác tại Trường THPT Trị An, trước khi về nghỉ hưu vào năm 2020, cô Hương từng có những suy nghĩ không mấy tích cực, cô lo lắng về hưu sẽ rơi vào cảnh cô đơn, trống vắng. Thế nhưng mọi chuyện lại không như những gì cô đã suy nghĩ khi nhờ mạng xã hội, cô vẫn tương tác được với các đồng nghiệp, với nhiều thế hệ học trò trước đây mình từng dạy.
Còn Nhà giáo ưu tú Hà Lê Anh, nguyên Tổ trưởng Tổ Toán của Trường THPT Long Khánh (TP.Long Khánh) chia sẻ: “Gần 35 năm đứng trên bục giảng, khi được nhận quyết định về hưu tôi không có điều gì phải tiếc nuối mà chỉ có chút trống vắng vì không còn được tiếp xúc với học trò như lúc còn đang đi dạy. Tuy nhiên, Facebook, Zalo đã giúp tôi kết nối được với rất nhiều học trò cũ. Có trò tôi đã từng dạy hơn 30 năm về trước, có trò giờ đã là tiến sĩ, bác sĩ, doanh nhân thành đạt. Qua mạng xã hội, thầy trò gần như không còn khoảng cách về địa lý hay thời gian khiến tôi càng cảm thấy yêu quý và trân trọng nghề mà mình đã từng cống hiến”.
Anh Lê Nguyễn Hữu Phước, cựu học sinh Trường THPT Ngô Sỹ Liên (H.Trảng Bom) cho hay: “Trước đây, khi chưa có điện thoại di động, mạng xã hội phổ biến như bây giờ thì thầy trò, bạn học cũ xa nhau có khi cả chục năm nhưng không có thông tin về nhau là chuyện bình thường. Còn hiện nay, mạng xã hội phát triển đã giúp mọi người cùng kết nối với nhau một cách thuận tiện,vấn đề là tình cảm thể hiện đến đâu mà thôi”.
ThS NGUYỄN THỊ HẢI YẾN, Khoa Tâm lý giáo dục Học viện Quản lý giáo dục (Bộ GD-ĐT) cho hay, mạng xã hội đã góp phần làm “mềm hóa” cách ứng xử giữa thầy và trò, giúp xóa đi hình ảnh về người thầy nghiêm nghị trong mắt học trò.
* Thầy trò gần nhau hơn
Thời đại công nghệ số đã giúp cho nhiều giáo viên dễ tiếp cận với học sinh hơn, từ đó “nuôi” lớn dần sự tin tưởng lẫn tình cảm thầy trò. Phó hiệu trưởng Trường TH-THCS Lương Thế Vinh (H.Thống Nhất) Trần Thị Huệ cho biết, khi nói chuyện trực tiếp với giáo viên ở trường, nhiều học sinh thường tỏ ra nhút nhát, nhưng khi kết nối thường xuyên hơn qua mạng xã hội, các em trở nên mạnh dạn hơn.
“Khi giáo viên “sống chung” với học trò trong thế giới ảo sẽ có rất nhiều điều thú vị. Đơn cử như trước mỗi dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, các em lại cùng nhau thực hiện những video clip nói về thầy cô để đăng tải lên mạng xã hội. Trong những clip đó chứa đựng rất nhiều hình ảnh bất ngờ, ngộ nghĩnh về thầy cô mà không hiểu các em đã chụp từ khi nào, khiến thầy cô rất xúc động” - cô Huê kể.
Còn cô Phạm Thị Hải, giáo viên Trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu (TP.Biên Hòa) cho hay, làm nghề giáo cũng giống như “người lái đò” thầm lặng, tuy có vất vả nhưng luôn hạnh phúc vì mỗi năm học đi qua, danh sách khách qua đò lại nhiều hơn. Khi chia tay giáo viên lên bậc THCS, nhiều em vẫn luôn nhớ về cô giáo cũ và mạng xã hội chính là sợi dây quan trọng giúp cô trò có thể giữ liên lạc. Khi theo dõi mạng xã hội, thấy trò cũ vẫn học tập, chăm ngoan, cô giáo cũ cũng an tâm.
Là người có hơn 30 năm công tác trong môi trường giáo dục và hiện là Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Bàu Hàm (H.Trảng Bom), thầy Hoàng Văn Bắc chia sẻ: “Mạng xã hội từng là một thứ khá xa lạ đối với tôi, thậm chí tôi từng lo học sinh của mình bị ảnh hưởng vì “chơi” mạng xã hội. Nhưng rồi khi tìm hiểu, tôi biết rằng đó là một phương tiện rất hữu ích cho tất cả mọi người, kể cả với nhà giáo khi biết sử dụng nó. Chẳng hạn hiện nay, hầu hết giáo viên của trường đều sử dụng Facebook, Zalo để kết nối với học sinh và phụ huynh. Qua đó thầy cô hiểu trò hơn, trò thì thấy thầy cô gần gũi hơn nên đã mạnh dạn chia sẻ nhiều vấn đề của cuộc sống”.
![]() |
Hiệu trưởng Trường TH-THCS-THPT Song ngữ Lạc Hồng (TP.Biên Hòa) PHAN QUANG VINH: Giữ hình ảnh đẹp về người thầy trong mắt học trò
Kinh tế thị trường phát triển sẽ kèm theo những mặt trái có thể làm ảnh hưởng đến hình ảnh người thầy trong mắt của học trò. Để hình ảnh đó ngày một đẹp hơn thì mỗi thầy cô cần tiếp tục là những tấm gương sáng, hết lòng thương yêu, dạy bảo học trò, giúp các em trở thành những con người có ích cho xã hội
![]() |
Hiệu trưởng Trường THPT Trấn Biên (TP.Biên Hòa) PHẠM THỊ THANH HÀ: Kết nối tình thầy trò trong không gian số
Ngày nay, các thế hệ học sinh có rất nhiều cách khác nhau để thể hiện tình cảm, lòng biết ơn với thầy cô mà không bị giới hạn bởi thời gian hay khoảng cách. Qua mạng xã hội, đạo lý “Tôn sư trọng đạo” của dân tộc tiếp tục được bồi đắp, làm cho tình cảm thầy trò cùng với nhiều hình ảnh đẹp tiếp tục được lưu giữ theo thời gian.
![]() |
Giáo viên Trường THCS Trường Sa (TP.Biên Hòa) NGUYỄN THỊ XUÂN VIÊN: Giáo viên cần hiểu học sinh trong cả thế giới thực và ảo
Thời đại công nghệ số đã khiến giáo viên chúng tôi sớm nhận ra mình cũng phải thực sự thay đổi để cùng thích nghi và hiểu hơn về học sinh trong cả đời thực lẫn thế giới ảo. Khi giáo viên và học sinh cùng chia sẻ, cùng thảo luận trong thế giới ảo thì mọi thứ đều dễ dàng được giải quyết, đặc biệt là giúp thầy cô dễ dàng nắm bắt và định hướng cho học sinh những hướng đi đúng đắn trong cuộc sống.
![]() |
Chị NGUYỄN THỊ MAI TRANG, cựu học sinh Trường TH-THCS-THPT Trần Đại Nghĩa (H.Trảng Bom): Nhớ về thầy cô nhiều hơn trong không gian số
Khi học hết phổ thông tôi chỉ có thể kết nối với thầy cô giáo cũ bằng số điện thoại dùng để nghe và gọi. Còn hiện tại, khi những chiếc điện thoại thông minh đã quá phổ biến và mạng xã hội giúp kết nối dễ dàng, tôi đã có thể tương tác với thầy cô bằng cả âm thanh lẫn hình ảnh mà không có giới hạn. Điều đó cũng khiến cho tôi nhớ và biết ơn thầy cô nhiều hơn.
Thành Nam (ghi)
Đặng Công



















Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin