Trong nắng vàng rực rỡ phương Nam những ngày đầu xuân, căn nhà của bà Nội Thị Uyên (65 tuổi, ở ấp Đồng Chắc, xã Tân Lợi, tỉnh Đồng Nai) lại vang lên tiếng đàn tính và điệu hát then.
Trong không khí hân hoan đón chào năm mới Bính Ngọ 2026, các cấp chính quyền Đồng Nai, tổ chức Công đoàn và cộng động doanh nghiệp (DN) đang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, góp phần mang Xuân yêu thương tới công nhân lao động (CNLĐ), nhất là lao động xa quê, lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Tết Nguyên đán là dịp để sum vầy, tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi sau một năm miệt mài lao động. Tuy nhiên, với không ít người, dịp Tết lại là quãng thời gian rất bận rộn, kéo theo những nỗi lo toan, mệt mỏi về tinh thần.
Từ lâu, câu nói dân gian “Mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy” đã trở thành lời nhắc nhở và là cách thực hành văn hóa mỗi khi Tết đến xuân về. Trên hành trình trưởng thành của một con người, ngoài công lao sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, thì công sức dạy dỗ của thầy, cô vẫn mang dấu ấn riêng biệt mà khó có thể diễn tả hết bằng lời.
Không khí Tết đang tràn về khắp các nẻo đường, ngõ phố, hàng quán và các gia đình. Tại Ðồng Nai, tiết xuân cũng đã hiện diện rõ nét với những không gian đô thị rực rỡ sắc mai, đào và không khí mừng xuân mới của từng địa phương.
Tỉnh Đồng Nai chú trọng tăng cường các giải pháp về kết nối dữ liệu, nâng cao hiệu quả của trung tâm điều hành thông minh, trong đó có các hoạt động thúc đẩy chuyển đổi số, kết nối dữ liệu trong lĩnh vực giao thông.
Mùa Xuân Bính Ngọ 2026 gõ cửa, mang theo hơi thở của đại ngàn xanh thẳm hòa quyện cùng vị phù sa nồng hậu của dòng sông Ðồng Nai. Trong khoảnh khắc giao hòa của đất trời, khi câu chuyện hợp nhất 2 tỉnh Ðồng Nai, Bình Phước (cũ) vẫn đang là niềm cảm hứng sáng tác của văn nghệ sĩ, đời sống văn nghệ nơi đây đang bừng lên một sức sống mới, đưa văn hóa vùng đất đỏ miền Ðông vươn mình vào kỷ nguyên mới.
Tại Ðại hội Hội Nhà báo tỉnh Ðồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, vừa được tổ chức thành công vào cuối năm 2025, trong chương trình văn nghệ chào mừng, có phần trình diễn ca khúc lần đầu tiên được giới thiệu trên sân khấu: Bài ca người làm báo Ðồng Nai, một sáng tác của nhạc sĩ Võ Văn Lý, lời thơ nhà báo Bích Phú.
Trong tiến trình công nghiệp hóa, đô thị hóa nhanh, Đồng Nai đang đối mặt với nhiều thách thức về môi trường, hạ tầng và chất lượng sống đô thị. Trước yêu cầu phát triển bền vững, tỉnh xác định xây dựng đô thị xanh, thân thiện với môi trường là hướng đi tất yếu, phù hợp với điều kiện thực tế và xu thế chung.
Xuôi theo dòng Ðồng Nai, nơi in dấu bao lớp trầm tích lịch sử của vùng đất Trấn Biên xưa, nghề gốm Biên Hòa đã hình thành, phát triển, trở thành một mạch nguồn văn hóa bền bỉ.
Tết Nguyên đán là nét đẹp văn hóa lâu đời, kết tinh những giá trị tinh thần sâu sắc của dân tộc Việt Nam. Việc mang Tết cổ truyền vào trường học, đến với trẻ thơ bằng những hoạt động trải nghiệm thực tế không chỉ góp phần làm phong phú đời sống học đường mà còn là cách làm hiệu quả để lan tỏa, gìn giữ và bồi đắp bản sắc văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ.
Giữa buổi chiều tất bật cuối năm, chị Hoàng Ngọc Yến (ngụ phường Tân Triều) tranh thủ đi chợ hoa xuân để chọn cho mình một cành đào phai chưng Tết. Từ miền Bắc vào sinh sống và lập nghiệp ở Đồng Nai, mỗi dịp Tết đến chị vẫn tìm mua một cành đào để trang trí và cũng để nhớ về phong vị Tết những ngày thơ ấu.
“Khớp con ngựa ngựa ô…, ngựa ô anh khớp, anh khớp cái kiệu vàng…”. Trong hành trình lớn lên của mỗi chúng ta, lời ca Lý ngựa ô đã quá quen thuộc, gần gũi đến mức dường như ai cũng đã nghe, đã thuộc để rồi đi vào ký ức và đọng lại trong trái tim người mộ điệu.