Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Ra đi… để trưởng thành

10:03, 04/03/2015

Ngày 6-3, 1.400 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đợt I-2015 của Đồng Nai sẽ lên đường nhập ngũ. Trong số họ, có rất nhiều người làm đơn tình nguyện nhập ngũ. Tất cả đều tự hào, náo nức chờ đợi ngày lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc thân yêu.

Ngày mai 6-3, 1.400 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đợt I-2015 của Đồng Nai sẽ lên đường nhập ngũ. Trong số họ, có rất nhiều người làm đơn tình nguyện nhập ngũ. Tất cả đều tự hào, náo nức chờ đợi ngày lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc thân yêu. Với họ, được trở thành người lính, được tiếp nối truyền thống vẻ vang của anh “bộ đội Cụ Hồ” không chỉ là nghĩa vụ của một công dân mà còn là niềm vinh dự; được rèn luyện trong môi trường quân đội là được trải qua “trường học lớn của cuộc đời”.

Trong thời bình, có thể nói sống trong môi trường quân ngũ là cơ hội để thanh niên học tập, rèn luyện và trưởng thành. Nếp sống kỷ luật, thân thể được rèn luyện rắn chắc, tác phong chững chạc, nhận thức trưởng thành, hành xử chín chắn, sống có hoài bão… là những phẩm chất mà mỗi thanh niên sẽ được hình thành sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Những phẩm chất cơ bản mà thanh niên có được trong thời gian tại ngũ cũng là tiền đề quan trọng để họ lập thân, lập nghiệp sau này. Như lời thanh niên Trần Hoài Nam (ngụ ấp 8, xã An Phước, huyện Long Thành) đã chia sẻ trước lúc lên đường nhập ngũ: “Quân đội là môi trường tốt nhất để rèn luyện thanh niên. Vì vậy, đối với tôi, quân đội luôn là môi trường có sức hấp dẫn”.

Cùng với lòng tự hào được tiếp nối truyền thống vẻ vang của người lính Cụ Hồ, được rèn luyện trong môi trường quân đội và thể hiện trách nhiệm công dân của bản thân, những thanh niên lên đường tòng quân hôm nay còn được tiếp thêm sức mạnh bởi sự quan tâm, sẻ chia từ chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng và cả cộng đồng xã hội. Sự quan tâm, sẻ chia ấy được thể hiện từ quy trình tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ chặt chẽ, đúng quy định, dân chủ và công khai; từ những lời thăm hỏi, động viên, những món quà tặng đầy ý nghĩa; từ các chính sách hỗ trợ đối với gia đình thanh niên nhập ngũ và xuất ngũ…, tất cả đã tạo nên động lực lớn, khích lệ thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ. Điều đó được thể hiện phần nào trong Hội trại tòng quân ở các địa phương có chỉ tiêu giao quân vào ngày hôm nay. Tại đây, các thanh niên sẽ được tặng quà động viên; được tạo điều kiện giao lưu văn hóa - văn nghệ - thể thao, sinh hoạt lửa trại với nhau và với đoàn viên thanh niên các địa phương; được giao lưu, được nghe các cựu chiến binh nói chuyện truyền thống…

Với khí thế háo hức của ngày hội tòng quân, niềm tự hào được viết tiếp trang sử hào hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam, những thanh niên lên đường nhập ngũ lần này sẽ phấn đấu học tập, rèn luyện tốt trong môi trường quân đội để hoàn thành các nhiệm vụ được đơn vị giao phó; cố gắng rèn luyện bản thân, hun đúc hoài bão lớn để trưởng thành hơn và cũng để chuẩn bị hành trang lập thân, lập nghiệp sau này.

Phạm Mai

 

Tin xem nhiều