Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thời gian không chờ...

11:12, 22/12/2014

Ngày 23-12, tại TP.Biên Hòa diễn ra lễ trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng ở cụm 1 dành cho các cá nhân của TP.Biên Hòa, hai huyện Vĩnh Cửu và Trảng Bom. Trong số 123 Bà mẹ Việt Nam anh hùng được trao tặng đợt này, chỉ có 17 mẹ còn sống và đều ở cái tuổi "gần đất xa trời".

Ngày 23-12, tại TP.Biên Hòa diễn ra lễ trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng ở cụm 1 dành cho các cá nhân của TP.Biên Hòa, hai huyện Vĩnh Cửu và Trảng Bom. Trong số 123 Bà mẹ Việt Nam anh hùng được trao tặng đợt này, chỉ có 17 mẹ còn sống và đều ở cái tuổi “gần đất xa trời”. Danh hiệu đến với các mẹ dù có muộn mằn nhưng là sự khẳng định lòng biết ơn sâu sắc đến những người vợ, người mẹ đã dâng hiến người thân yêu nhất cho độc lập, tự do của đất nước.

Bà Đặng Thanh Thủy, Phó trưởng Ban Thi đua khen thưởng tỉnh, kể một câu chuyện hết sức xúc động về Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Thiệp (xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom). Mẹ có tất cả 7 người con, trong đó có 2 người đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Mặc dù cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn nhưng mẹ vẫn luôn cố gắng nuôi dạy con tốt và gia đình mẹ luôn gương mẫu trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Mẹ ra đi khi đã có quyết định phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng  nhưng chưa kịp nhận…

Có không ít những Bà mẹ Việt Nam anh hùng đã không kịp nhận phần thưởng mà Nhà nước ghi danh vì không đợi được thời gian xét duyệt cùng một số những thủ tục trong hồ sơ đòi hỏi phải xác minh. Vì vậy, khi Thông tư liên tịch số 03/2014 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 56/2013 ngày 22-5-2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng ra đời đã nhận được sự quan tâm lớn từ các địa phương. Bởi, theo thông tư này, đối tượng nhận danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng được mở rộng hơn trước cùng những tiêu chuẩn hết sức rõ ràng, cụ thể. Đây là cơ hội cho các địa phương thực hiện cuộc tổng rà soát để đề nghị xét tặng danh hiệu vinh dự này cho các mẹ.

Dân tộc Việt Nam luôn ghi tạc công ơn của những Bà mẹ Việt Nam anh hùng, nén nước mắt vào trong để chồng, con ra trận và hy sinh vì Tổ quốc, như: mẹ Nguyễn Thị Thứ ở Quảng Nam có 9 con, 1 rể, 2 cháu ngoại là liệt sĩ; mẹ Phạm Thị Ngư ở Bình Thuận có 8 con là liệt sĩ; mẹ Trần Thị Mít ở Quảng Trị có 9 con là liệt sĩ… Sự hy sinh này là vô giá và chắc chắn một điều, các mẹ hoàn toàn không mong muốn đánh đổi những hy sinh, mất mát để lấy những tấm giấy khen, bằng công nhận. Thế nhưng, nói như mẹ Nguyễn Thị Linh ở xã Lộc An (huyện Long Thành) thì đây sẽ là niềm động viên, an ủi cuối đời của các mẹ. Đó cũng còn là cách để nhắc nhở những người đang sống luôn biết ơn, trân trọng quá khứ và sống có trách nhiệm với đất nước, nhân dân.

Thời gian không chờ, không đợi một ai. Chỉ còn vài năm nữa, những Mẹ Việt Nam anh hùng trong chiến tranh sẽ không còn… Vì vậy, việc khẩn trương rà soát để tiếp tục xét tặng danh hiệu này cho các mẹ là nhiệm vụ hết sức quan trọng, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Đó là nhiệm vụ không thể không hoàn thành!

NGUYỄN PHƯỢNG

Tin xem nhiều