Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Sóng thần trên đất bằng!

11:11, 16/11/2014

Ở Việt Nam, mỗi ngày có khoảng 25 người ra đường mà không hẹn ngày về. Mỗi ngày có 25 gia đình đổ vỡ với nỗi đau con mất cha mẹ, vợ chồng mất nhau, trụ cột gãy gục. Mỗi năm, gần 10 ngàn con người ra đi trong thương đau như thế ở Việt Nam và vì tai nạn giao thông.

Nghe có vẻ vô lý, nhưng sự thật là như vậy.

Ở Việt Nam, mỗi ngày có khoảng 25 người ra đường mà không hẹn ngày về. Mỗi ngày có 25 gia đình đổ vỡ với nỗi đau con mất cha mẹ, vợ chồng mất nhau, trụ cột gãy gục. Mỗi năm, gần 10 ngàn con người ra đi trong thương đau như thế ở Việt Nam và vì tai nạn giao thông.

Nên nhớ, con số ấy ngang ngửa số người chết trong trận động đất và sóng thần Tohoku hồi tháng 3-2011, lan dọc bờ biển Thái Bình Dương của Nhật Bản và ít nhất 20 quốc gia.

Cơn sóng thần xảy ra sau Noel 2004 trên Ấn Độ Dương, được đánh giá hàng trăm năm mới xuất hiện một lần, quét qua Indonesia, Ấn Độ, Sri Lanka, Thái Lan, Somalia, Myanmar và các nước khác, cướp đi sinh mạng của hơn 200 ngàn người. Nếu chia đều cho thời gian, số người thiệt mạng bởi cơn sóng thần này cũng không bi thảm hơn nỗi mất mát vì giao thông ở Việt Nam.

“Sóng thần”, nếu xét về sự thảm khốc, mất mát, hoàn toàn đã có mặt ở Việt Nam, đặc biệt là ở Đồng Nai, một vùng đất không hề giáp biển. Một con số có thể chứng minh, đó là 10 tháng qua, toàn tỉnh đã có trên 250 người đi xe máy chết do TNGT, không thấp hơn so với mức tử vong trung bình của quốc gia.

Sóng thần và tai nạn giao thông, có nét tương đồng về độ thảm khốc, về tổn thất nhân mạng.

Nhưng giữa hai nỗi đau thương, có nét khác biệt là, một cái đến bất ngờ và ào ạt, một thì lại âm thầm luồn lách vào từng ngõ ngách.

Và có một khác biệt nữa, tổn thất do sóng thần, về cơ bản là bất khả kháng, còn tổn thất trong giao thông lại do chính con người trực tiếp gây ra.

Sóng thần trên đất bằng, sóng thần do chính chúng ta mang đến cho nhau. Đó là một sự thật không thể chối cãi.

Chúng ta tưởng niệm họ, và không thể bỏ qua lời hứa, rằng ít ra chúng ta sẽ không tự mang sóng thần về tàn phá cuộc sống của chính chúng ta!

SAO KHUÊ

 

Tin xem nhiều