Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đừng nên "giậu đổ bìm leo"!

09:04, 14/04/2011

Thưa cô Tâm Đan!
Cháu có người bạn gái thân tên N., từ nhỏ đã mặc cảm vì ba mẹ bạn có mối bất hòa không hàn gắn được. Gia đình N. giờ chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Khi N. lấy chồng, anh K. - chồng của bạn rất yêu vợ nhưng vẫn nói với cháu rằng anh sợ gia đình N. quá phức tạp, thiếu nề nếp...

Trần Hoàng Thúy A.

Thưa cô Tâm Đan!

 

Cháu có người bạn gái thân tên N., từ nhỏ đã mặc cảm vì ba mẹ bạn có mối bất hòa không hàn gắn được. Gia đình N. giờ chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Khi N. lấy chồng, anh K. - chồng của bạn rất yêu vợ nhưng vẫn nói với cháu rằng anh sợ gia đình N. quá phức tạp, thiếu nề nếp. Cháu vô tình nói lại cho N. nghe, thế là từ đó, N. ngấm ngầm giận chồng. Bất ngờ cuối năm vừa qua, ba anh K. bị bệnh nặng, lúc ông lâm chung, có người phụ nữ dẫn con trai đến xin nhận cha ruột. Thì ra, ba anh K. có thời gian tu nghiệp ở nước ngoài và có con với người phụ nữ này. Bà ta biết ba anh K. có vợ con nên tự nguyện rút lui, âm thầm nuôi con một mình. Bây giờ bà muốn cha con nhận nhau để con trai đỡ tủi. Biết chuyện, mẹ anh K. ngất xỉu, còn anh K. thì như người mất hồn. Từ hôm đó, quan hệ của vợ chồng N. cũng xấu đi. Anh K. tâm sự với cháu là N. vẫn yêu chồng, nhưng hễ có chuyện không như ý là bạn ấy cạnh khóe... Trong thâm tâm, cháu cảm thấy mình có lỗi và muốn chuộc lỗi. Cháu mong cô cho cháu một lời khuyên.

 

 Trần Hoàng Thúy A.

 

Thân gửi cháu A.!

 

Cô đánh giá cao tính trung thực và thái độ cầu thị của cháu. Theo cô thì N. xử sự sai rồi, không nên tỏ ra nhỏ nhặt và trẻ con như thế. Chuyện xảy ra với gia đình K. thật đau lòng. Nhưng trong chuyện này, hai mẹ con K. không có lỗi. Người có lỗi chính là bố của K. Ông đã có những phút yếu lòng, để rồi có con với người phụ nữ không phải là vợ mình. Nhưng theo cô thì lỗi lầm của bố K. và người phụ nữ kia cũng đáng được tha thứ, vì đã là con người thì mấy ai tránh khỏi sai lầm. Điều đáng trân trọng ở ông K. và người phụ nữ kia là họ đã không tìm cách gặp nhau trong suốt từng ấy năm. Nghĩa là họ biết dừng lại để không làm cho hoàn cảnh trở nên bi đát hơn, và K. vẫn được lớn lên dưới mái gia đình êm ấm. Bây giờ biết chuyện, tất nhiên sẽ làm cho mẹ K. bị sốc, bản thân K. bị tổn thương. Cô cho rằng là người vợ, N. nên thông cảm và nâng đỡ tinh thần chồng; không nên "giậu đổ bìm leo", gây tổn thương thêm cho K. và cho mẹ anh ấy. Như thế mới là cách xử sự đầy tình người đấy cháu ạ.

 

Cháu nên phân tích cho N. hiểu để đừng dại dột đánh mất hạnh phúc gia đình. Nếu N. cứ vô tình hay cố ý khoét sâu thêm vết thương lòng của K., biết đâu đó là tự phá vỡ tổ ấm của mình.

 

Chúc cháu thành công.

Tâm Đan

 

 

 

Tin xem nhiều