Thưa cô Tâm Đan!
Cháu 32 tuổi, có chồng và một con trai. Chồng cháu hơn cháu 14 tuổi, thương vợ quý con nhưng rất gia trưởng. Cháu không có chút quyền hành nào trong nhà vì mọi việc đều do chồng quyết định. Cuối năm vừa qua, cháu đi công tác và gặp lại bạn trai cũ. Cả hai rất vui mừng vì sự thành đạt của nhau. Thế rồi chúng cháu cùng hò hẹn...
Nguyễn Ngọc N.
Thưa cô Tâm Đan!
Cháu 32 tuổi, có chồng và một con trai. Chồng cháu hơn cháu 14 tuổi, thương vợ quý con nhưng rất gia trưởng. Cháu không có chút quyền hành nào trong nhà vì mọi việc đều do chồng quyết định. Cuối năm vừa qua, cháu đi công tác và gặp lại bạn trai cũ. Cả hai rất vui mừng vì sự thành đạt của nhau. Thế rồi chúng cháu cùng hò hẹn... Không ngờ vợ của bạn trai cháu biết được, chuyện đổ bể. Cháu đã xin lỗi chồng và được anh tha thứ. Trong thâm tâm, cháu rất biết ơn chồng và tự hứa sẽ không bao giờ còn phạm lỗi. Chồng cháu bắt cháu làm bản tường trình dán trong phòng ngủ và ngày nào trước khi đi ngủ cũng phải đọc thuộc lòng cho anh nghe. Anh thường xuyên vô cớ chì chiết cháu... Anh làm cháu bị tổn thương đến mức giờ đây cháu chỉ thấy oán giận chứ không còn thương yêu và biết ơn chồng. Cháu quyết định ly dị vì không còn đủ sức chịu đựng.
Mong cô chia sẻ cùng cháu.
Nguyễn Ngọc N.
Ngọc N. thân mến!
Có những người đàn ông khi vợ phạm lỗi, để chứng tỏ mình là "đấng trượng phu", họ mạnh miệng tuyên bố bỏ qua tất cả cho vợ. Nhưng thực tế không phải lúc nào các "quý ông" cũng có thể tỏ ra cao thượng. Vì vậy, tuy nói tha thứ nhưng trong lòng, họ vẫn ngấm ngầm đau khổ, dằn vặt. Một số người (như chồng cháu) quay ra hành hạ, đọa đày vợ cho thỏa cơn giận. Cách cư xử cực đoan như vậy rõ ràng là không nên, vì nó đầu độc cuộc sống gia đình, làm cho mọi thành viên sống không yên. Không ít người vợ (hoặc chồng) từ chỗ biết ơn người bạn đời đã xoay ra oán ghét, đòi ly hôn là vì thế.
Cháu đã nhẫn nhục chịu đựng vì biết mình có lỗi. Nhưng sự chịu đựng nào cũng chỉ có giới hạn. Theo cô, cháu cần trao đổi thẳng thắn với chồng, nếu còn muốn giữ gia đình thì anh phải thay đổi cách nghĩ, cách hành xử với vợ, chứ không thể tha thứ nửa vời. Cháu cứ mạnh dạn trao đổi những suy nghĩ của cháu với chồng. Hy vọng chồng cháu tuy cực đoan nhưng vốn thương vợ, quý con, anh ấy sẽ nghe ra.
Chúc cháu sáng suốt và thành công.
Tâm Đan









