Thưa chị Tâm Đan!
Gia đình em có 4 chị em gái, 3 người đã có gia đình, riêng cô em gái út năm nay 35 tuổi vẫn chưa lập gia đình. Ba má em sốt ruột, cứ sợ nó "ở giá", các chị cũng khuyên thôi đừng khó tánh, quen ai ưng đại cho rồi. Nhưng em gái út vẫn thản nhiên như không, dù em biết nó cũng muốn tìm được người phù hợp...
Ngọc Tiên (Q. Tân Phú, TP.HCM)
Thưa chị Tâm Đan!
Gia đình em có 4 chị em gái, 3 người đã có gia đình, riêng cô em gái út năm nay 35 tuổi vẫn chưa lập gia đình. Ba má em sốt ruột, cứ sợ nó "ở giá", các chị cũng khuyên thôi đừng khó tánh, quen ai ưng đại cho rồi. Nhưng em gái út vẫn thản nhiên như không, dù em biết nó cũng muốn tìm được người phù hợp. Em gái em có việc làm ổn định, chu đáo với mọi người, ngoại hình cũng dễ nhìn. Nhưng có nhược điểm là quá cầu toàn, người đàn ông nào nó cũng tìm ra được khuyết điểm. Có lẽ vì nó đòi hỏi cao, khó thông cảm, tính tình lại hơi khép kín nên ít bạn trai để ý. Ngày nghỉ thấy em gái nằm nhà một mình mọi người ai cũng tội nghiệp. Nhưng nói đụng đến chuyện lấy chồng là nó tự ái, nổi giận đùng đùng, riết rồi không ai dám đề cập đến chuyện lập gia đình của nó nữa. Là chị kế, thấy em gái như vậy em cũng thương, muốn giúp cô em mà không biết phải bắt đầu từ đâu. Mong chị tư vấn giùm em.
Ngọc Tiên (Q. Tân Phú, TP.HCM)
Thân gửi Ngọc Tiên!
Dân gian có câu "già kén kẹn hom", đại ý phê phán những người cầu toàn, ai đến với họ cũng bị họ chê ỏng chê ẻo, bới lông tìm vết. Riết rồi thời gian trôi qua lúc nào không hay, chợt nhìn lại thấy mình đã... già, họ bèn cuống cuồng "vớ" đại một đối tượng, chẳng cần yêu đương gì, miễn khỏi mang tiếng "ế". Vậy là chuyện lập gia đình lẽ ra rất hệ trọng cần phải cân nhắc kỹ thì lại bị biến thành một " canh bạc may rủi" mà cầm chắc là rủi.
Ngọc Tiên nên chỉ ra cho em gái thấy rằng người cầu toàn hay bảo thủ, vì thế cũng dễ thất bại. Bởi vì trên đời," nhân vô thập toàn", ta chẳng tìm đâu ra một người đủ cả mười nết tốt. Có người chung thủy thì cũng có kẻ phụ bạc, có người hiền thục vị tha thì cũng có kẻ dữ dằn, hiểm ác... Nếu chúng ta cứ cố tìm cho được một người "mười phân vẹn mười" thì chắc chắn là ta sẽ vỡ mộng. Tìm bạn trăm năm dĩ nhiên không nên quá dễ dãi, nhưng cũng không nên quá khắt khe. Chị cho rằng phái đẹp khi tìm hiểu "đối tượng" thì nên xem xét các khía cạnh: Tính tình người ấy thế nào, vui vẻ hay lỗ mãng, học vấn của anh ta so với mình cao hay thấp, anh ta có nghề nghiệp khả dĩ nuôi sống bản thân hay không, nếp sống, tình cảm của anh ta thế nào.
Em gái của em 35 tuổi, dĩ nhiên không còn trẻ, nhưng cũng chưa tới mức phải "ưng đại cho rồi" một người mà cô ấy không có cảm tình. Các em không nên tạo áp lực cho em gái, đẩy cô đến chỗ phải lập gia đình bằng mọi giá. Một cô gái có nghề nghiệp ổn định, tính tình chu đáo, ngoại hình dễ nhìn, thế là nhiều ưu điểm rồi. Các em chỉ cần khuyến khích cô ấy sống chan hòa, cởi mở hơn với mọi người, đừng nhìn phái mạnh với con mắt khắt khe như cô giáo nhìn cậu học trò cá biệt, nhất định sẽ cải thiện được tình hình.
Chúc các em thành công.
Tâm Đan
![[Video_Chạm 95] Xã Tân Hưng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/1111_20251226171909.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] xã Xuân Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/bia_20251226095106.jpg?width=400&height=-&type=resize)







