Thưa cô Tâm Đan!
Con là học sinh lớp 12. Trường con chuẩn bị làm hồ sơ thi đại học nhưng con chưa biết mình nên thi khối nào, trường nào. Ba má con là bác sĩ, cả hai người đều muốn con thi vào đại học y hay dược. Nhưng con không thích y, cũng không thích dược...
Thủy Hương (TP.Hồ Chí Minh)
Thưa cô Tâm Đan!
Con là học sinh lớp 12. Trường con chuẩn bị làm hồ sơ thi đại học nhưng con chưa biết mình nên thi khối nào, trường nào. Ba má con là bác sĩ, cả hai người đều muốn con thi vào đại học y hay dược. Nhưng con không thích y, cũng không thích dược. Con nói với ba má là con học môn tự nhiên không giỏi, khó mà thi đậu vào Đại học y dược. Nhưng ba má cứ nhất định chi tiền cho con luyện thi đại học, mời cả gia sư tới nhà dạy kèm, nếu năm nay con thi chưa đậu thì năm sau thi lại. Sự cương quyết của ba má làm con vừa buồn vừa lo. Con sợ mình thi 2-3 lần cũng chưa chắc đã đậu đại học. Hơn nữa, con muốn trở thành hướng dẫn viên du lịch được đi đây đó nhiều. Ba má con cho rằng làm hướng dẫn viên du lịch vất vả, nguy hiểm mà thu nhập không cao, lại hay phải xa gia đình. Nhỏ bạn con rủ con thi vào khoa báo chí, mai mốt ra làm nhà báo. Con nghe bạn nói vậy thấy cũng hay, nhưng không biết có nên không? Con mong cô giúp con ý kiến.
Thủy Hương (TP.Hồ Chí Minh)
Thủy Hương thân mến!
Thường cha mẹ làm nghề nào thì cũng muốn con theo nghề ấy, nếu đó là những nghề được xã hội coi là "sáng giá". Bởi vậy, ba má muốn con thành bác sĩ, dược sĩ cũng không có gì lạ. Nhưng chính con cũng biết điểm yếu của mình là không giỏi các môn tự nhiên, dù có thi 2-3 lần đại học cũng không chắc đã đỗ, vậy thì còn thi y hay dược làm gì.
Theo cô, chọn nghề là hết sức quan trọng. Vì đời sống của con người có hai mặt chủ yếu là sự nghiệp và hạnh phúc gia đình. Thậm chí, với một số người, sự nghiệp còn được họ đề cao hơn là gia đình. Do đó, cân nhắc, thận trọng khi chọn nghề là việc cần thiết. Nhưng quan điểm của cô là chọn nghề không nhất thiết phải nhắm đến những việc có thu nhập cao, nhàn nhã hay "thời thượng".
Con thích nghề hướng dẫn viên du lịch được đi đây đó nhiều, nhưng ba má con nói đúng, nghề hướng dẫn viên du lịch khá vất vả, thu nhập thất thường, hơn nữa, nó cũng đòi hỏi một số tố chất như sức khỏe dẻo dai, nhanh nhẹn, khả năng thích ứng cao, lại phải được đào tạo căn bản về du lịch. Tương tự như vậy, nghề làm báo rất thú vị nhưng cũng có những đòi hỏi riêng. Con có thích viết lách không? Có đủ bản lĩnh để xông xáo, lao vào những vấn đề hóc búa, đôi khi có thể gặp nguy hiểm? Rồi thì làm báo phải đi cơ sở thu thập tin tức liên tục, giờ giấc thất thường... Tóm lại là con hãy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định chọn ngành nghề cho mình. Theo cô, con nên chọn những nghề phù hợp với sở trường, khả năng của mình. Công việc phải đem lại cho chúng ta niềm vui, sự tín nhiệm của mọi người, như vậy ta mới hạnh phúc?
Chúc con thành công.
Tâm Đan




![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)






