Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cần thông cảm với chồng

10:11, 05/11/2010

Thưa cô Tâm Đan!
Vợ chồng con quê ở Bắc Giang, cưới nhau được 6 năm, đã có một bé trai 3 tuổi, năm 2006 mới vào Đồng Nai lập nghiệp. Thu nhập của vợ chồng con chưa tới 7 triệu đồng/tháng mà phải thuê nhà trọ, đời sống cũng khó khăn...

Vũ Thị Mận (TP. Biên Hòa)

Thưa cô Tâm Đan!

 

Vợ chồng con quê ở Bắc Giang, cưới nhau được 6 năm, đã có một bé trai 3 tuổi, năm 2006 mới vào Đồng Nai lập nghiệp. Thu nhập của vợ chồng con chưa tới 7 triệu đồng/tháng mà phải thuê nhà trọ, đời sống cũng khó khăn. Chồng con thu nhập cao hơn con nhưng hàng tháng anh ấy chỉ đưa về cho con một số tiền nhất định. Gần đây người nhà của anh ấy vô tình gọi điện vào báo đã nhận được tiền nên con mới biết lâu nay anh vẫn thường xuyên gửi tiền về nhà cho bố mẹ, nhưng con không được biết. Con cũng giận bố mẹ chồng vì nhiều lần con gọi điện ra thăm hỏi, ông bà đều không nói gì tới chuyện đóng góp ở quê. Nhưng chồng con lại bảo anh phải gửi tiền về cho bố mẹ đóng góp xây nhà thờ tổ. Con cũng là con dâu của ông bà, sao không cho con biết mà chỉ nói với con trai? Con khó hiểu và cảm thấy không thoải mái. Mong cô giải đáp giùm con.

Vũ Thị Mận (TP. Biên Hòa)

Cháu Mận thân mến!

Ở hoàn cảnh cháu cũng dễ bức xúc với cách xử sự của chồng và gia đình chồng lắm. Nhưng theo cô, cháu cứ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó.

 

Ở ngoài Bắc, từ ngày đời sống khá lên, nhiều nơi nở rộ phong trào xây mới hoặc tôn tạo nhà thờ tổ, nhà thờ họ. Đây là cách nhắc nhở con cháu nhớ về nguồn cội, cũng là một nét đẹp trong văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam. Vì xây nhà thờ tổ tốn kém nên người đứng đầu dòng họ thường huy động con cháu tứ phương đóng góp, gọi là có tấm lòng đối với tổ tiên. Chồng cháu là con trai trong họ, thế nào cũng phải đóng góp không nhiều thì ít. Mà bà con ta ở quê lại hay có ý nghĩ trong miền Nam làm ăn dễ hơn nên cứ muốn con cháu trong đó góp nhiều hơn. Lẽ ra, chồng cháu phải nói cho cháu biết lý do gửi tiền và gửi bao nhiêu. Nhưng anh ta không nói, có thể vì không muốn vợ sốt ruột. Đâu phải lúc nào các cô vợ cũng vui vẻ đưa tiền cho chồng gửi về cho bố mẹ chồng đâu... Cháu nên thông cảm với gia đình chồng, đừng trách móc họ, như thế mới là người biết nghĩ trước sau.

 

 Bây giờ cháu đã phát hiện ra chồng giấu mình thì theo cô, cháu cứ đề nghị anh ấy từ nay nên nói thật, cả hai vợ chồng cùng gánh vác nghĩa vụ. Cháu sống hết lòng với chồng và gia đình chồng thì thế nào cũng đến lúc mọi người hiểu ra. Người ta vẫn bảo "gái có công, chồng chẳng phụ" kia mà.

Chúc cháu vui.

TÂM ĐAN

 

Tin xem nhiều