Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hãy quên đi quá khứ lỗi lầm

09:08, 18/08/2010

Thưa chị Tâm Đan
Em tên Thu H., 41 tuổi, 10 năm trước là giáo viên mầm non. Do đồng lương ba cọc ba đồng nên em quyết định bỏ việc, chạy chợ. Chồng em là bộ đội xuất ngũ. Anh hiền lành nhưng thụ động, chỉ ở nhà nuôi heo gà, chăm con, việc làm ăn phó thác cho vợ...

Nguyễn Thị Thu H. (TX.Long Khánh)

Thưa chị Tâm Đan

 

Em tên Thu H., 41 tuổi, 10 năm trước là giáo viên mầm non. Do đồng lương ba cọc ba đồng nên em quyết định bỏ việc, chạy chợ. Chồng em là bộ đội xuất ngũ. Anh hiền lành nhưng thụ động, chỉ ở nhà nuôi heo gà, chăm con, việc làm ăn phó thác cho vợ. Hồi ấy em quen anh Q., cũng có gia đình. Thấy em thiếu kinh nghiệm, anh giúp đỡ em rất nhiều. Rồi em và anh thương nhau lúc nào không hay. Em đem chuyện tâm sự với người bạn gái thân, bạn em khuyên nên chấm dứt quan hệ kẻo cùng lúc phá vỡ hai gia đình. Nhưng cũng phải mất nhiều thời gian em và anh Q. mới thoát ra khỏi mối quan hệ ấy chị ạ. Chồng em không mảy may biết sự việc. Anh vẫn thương yêu vợ con. Bây giờ kinh tế gia đình em đã ổn định, nhưng chuyện cũ vẫn làm em không yên. Em luôn thấy mình có lỗi với chồng. Em cũng lo cô bạn gái vô tình để lộ chuyện bí mật của em thì không biết mọi chuyện sẽ thế nào. Nhiều lần em nghĩ hay là kể hết với chồng rồi tùy anh ấy định đoạt, thế nào em cũng chịu. Nhưng em không đủ can đảm chị ạ. Em mong chị cho em lời khuyên.

Nguyễn Thị Thu H. (TX.Long Khánh)

Thu H. thân mến!

 

Đời người thật khó tránh lỗi lầm, nhất là khi ta còn trẻ. Chị Tâm Đan thấy nhiều người không bao giờ đủ can đảm để thừa nhận khuyết điểm của mình. Nhưng em thì khác, em tỏ ra thành thật, biết ăn năn và muốn phục thiện, như vậy thật đáng quý.

 

Chị cũng đồng ý với em là vợ chồng cần thành thật với nhau. Nhưng thành thật không có nghĩa là bất cứ cái gì cũng "công khai" với chồng (hoặc với vợ). Có những sự thật khi nói ra chẳng lợi gì cho ai mà ngược lại, có thể gây cho mọi người sự mất mát nặng nề. Bởi vậy, theo chị trước khi nói ra một sự thật nào đó, ta hãy nên cân nhắc thật kỹ. Em có khuyết điểm với chồng. Điều ấy rõ rồi. Nhưng em đã kịp thời nhận ra sai lầm và đã sửa chữa. Hàng chục năm qua, em làm tốt vai trò người phụ nữ trong gia đình, như vậy cũng là bù đắp cho chồng con. Cô bạn của em là người tốt. Cô ấy đã giúp em sáng suốt, kịp thời chấm dứt mối quan hệ nguy hiểm để bảo vệ hạnh phúc gia đình. Chị tin rằng cô ấy sẽ không tiết lộ bí mật của bạn mình nên em không có gì phải lo. Giả dụ bây giờ em mang chuyện "ngoài luồng" ngày nào ra kể, liệu chồng em có vui không? Chắc chắn anh ấy sẽ bị sốc vì sự thật quá phũ phàng. Gia đình em đang từ yên ấm sẽ thành đổ vỡ. Con cái em đang ngoan ngoãn có thể trở thành những đứa trẻ khó dạy, bất cần đời. Thế thì em sẽ được gì nào? Bỗng chốc em làm cho chồng con bị tổn thương, choáng váng, hụt hẫng. Ai biết hậu quả của chuyện này sẽ tới đâu?

 

Em đang có một người chồng hiền lành, một gia đình hạnh phúc, thế là tốt quá rồi. Chị tin chắc chồng em chẳng vui thú gì khi nghe vợ "bộc bạch" nỗi niềm. Cái gì đã qua rồi nên để nó qua luôn đi em. Hãy giữ lấy những gì quý giá mình đang có. Chúc em hạnh phúc

Tâm Đan

 

Tin xem nhiều