Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Giúp em gái xóa bỏ mặc cảm

10:05, 27/05/2010

Chị Tâm Đan kính mến!
Em gái út tôi 44 tuổi, từ bé có dị tật trên mặt nên hay mặc cảm, sống khép kín. Cô làm thợ may tại nhà. Ba chị em tôi lập gia đình, ở riêng. Năm 2008, lần lượt ba mẹ tôi qua đời, em tôi bị sốc nặng. Chị em tôi biết Út thiệt thòi nên hay gửi tiền, quà, thỉnh thoảng thu xếp về thăm động viên em...

Kim Mai (Quận Gò Vấp)

Chị Tâm Đan kính mến!

Em gái út tôi 44 tuổi, từ bé có dị tật trên mặt nên hay mặc cảm, sống khép kín. Cô làm thợ may tại nhà. Ba chị em tôi lập gia đình, ở riêng. Năm 2008, lần lượt ba mẹ tôi qua đời, em tôi bị sốc nặng. Chị em tôi biết Út thiệt thòi nên hay gửi tiền, quà, thỉnh thoảng thu xếp về thăm động viên em. Cuộc sống của nó buồn và cô đơn quá, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà. Nó cũng không muốn tới ở chung với các chị. Tôi có người bạn làm bảo vệ cơ quan, hơn em tôi gần chục tuổi. Ông góa vợ, tính tình hiền lành, đang sống với cậu con út.  Chị em tôi muốn làm mai ông cho em gái để hai người làm bạn hủ hỉ, đỡ buồn. Nhưng thật sự tôi cũng không biết có nên hay không? Ông bạn tôi thì tới nhà làm quen đã đồng ý, nhưng em tôi thì không dám quyết định, bảo tùy ý các chị. Tôi mong được sự chia sẻ của chị để có thể giúp em gái. Cảm ơn chị.

 Kim Mai (Quận Gò Vấp)

Thân gửi chị Kim Mai!

Theo Tâm Đan thì em gái của chị phải biết trân trọng giá trị của bản thân, nhiều người khuyết tật đã vượt lên nỗi buồn riêng để hòa nhập với cộng đồng. Em gái chị tuy bất lợi về ngoại hình nhưng có việc làm, không sống dựa vào người khác, lại có tình yêu thương của các chị. Vấn đề bây giờ là chị ấy phải hòa mình với cuộc sống, xóa bỏ tự ti mặc cảm nỗ lực vươn lên, như vậy mới thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực.

 

Các chị muốn dì út có nơi nương tựa là hợp lý hợp tình. Nhưng chuyện này phải do em gái chị quyết định. Vấn đề ở đây là chị ấy có cảm mến người đàn ông kia không, có sẵn sàng chấp nhận thay đổi lối sống lâu nay của mình? Nếu chị ấy không có khát vọng chia sẻ cuộc sống với người khác thì dù các chị có làm mai cũng không ích gì. Bình thường người ta rất khó tự mình thoát khỏi những rắc rối nội tâm. Chị nên tâm tình với em gái để động viên, khuyến khích chị ấy. Em gái chị cần được sự hỗ trợ giúp đỡ về mặt tâm lý để hiểu rõ mặt yếu, mặt mạnh của mình để có những suy nghĩ tích cực hơn mới đi đến thành công.  

 

Không hẳn chỉ có hôn nhân mới mang lại cho mỗi người ý nghĩa và niềm vui trong cuộc sống. Giả dụ sau thời gian làm quen, tìm hiểu, em gái chị không đến được với người đàn ông kia cũng không sao. Người ta vẫn có thể tìm niềm vui trong nhiều lĩnh vực khác của đời sống. Hãy mở rộng tấm lòng với mọi người, tham gia những hoạt động giúp đỡ cộng đồng. Nhiều người nhờ vậy mà cảm nhận được niềm vui, ý nghĩa của cuộc sống... Chúc chị thành công.

Tâm Đan

Tin xem nhiều