Thưa cô Tâm Đan!
Một lần khi đi dự đám cưới người bạn bên Bình Dương, con ngồi kế bên một người tên B. và nói chuyện rất nhiều với người đó. Khi về nhà, con luôn nghĩ tới anh ta. B. cũng hay gọi điện, nhắn tin cho con, những ngày cuối tuần anh ta thường tới nhà con chơi. Ba má muốn con lập gia đình nên cũng tạo điều kiện cho con và B. gặp gỡ...
Nguyễn Thị H. (Biên Hòa)
Thưa cô Tâm Đan!
Một lần khi đi dự đám cưới người bạn bên Bình Dương, con ngồi kế bên một người tên B. và nói chuyện rất nhiều với người đó. Khi về nhà, con luôn nghĩ tới anh ta. B. cũng hay gọi điện, nhắn tin cho con, những ngày cuối tuần anh ta thường tới nhà con chơi. Ba má muốn con lập gia đình nên cũng tạo điều kiện cho con và B. gặp gỡ. Lúc đầu con thấy B. rất vui vẻ, dễ thương, nhưng sau con lại sợ anh ta. Bởi, những lúc không có ai ở nhà, B. luôn đòi con phải cho anh ta "gần gũi". Con phản ứng thì anh ta cũng tỏ ra đàng hoàng nhưng chỉ một lúc rồi mọi chuyện lại như cũ. Có lúc con giận đuổi anh ta về và từ hôm đó, B. không ghé nhà con nữa. Đã vài lần con gọi điện nhưng anh ta không bắt máy. Con không biết mình cư xử với bạn trai như vậy có đúng không? Vậy con phải làm sao đây? B. có thật lòng yêu con không?
Nguyễn Thị H. (Biên Hòa)
Thân gửi H.!
Sai lầm mà tuổi trẻ hay mắc phải là nhầm lẫn giữa tình yêu và sự hấp dẫn giới tính. Con và B. mới quen nhau được hơn tháng, thời gian quá ngắn để hiểu một con người. Nhưng những gì B. biểu hiện ra lại cho thấy anh ta là kẻ không tôn trọng phụ nữ. Cô nghĩ rằng thuở ban đầu của tình yêu thường rất đẹp, vì đôi bên trai gái đang e ấp tìm hiểu, dò ý tứ nhau. Người ta gọi đó là giai đoạn nam nữ khát khao "hóa thân và hóa hồn". Nhưng với B., cô chỉ thấy anh ta khát khao dục vọng chiếm hữu thể xác con. Anh ta viện dẫn tình yêu chẳng qua để che giấu dục vọng của mình, nói cách khác là để thuyết phục con cho anh ta "gần gũi" thôi.
Con nên hiểu quan hệ thể xác là "ngôn ngữ của tình yêu", nó thể hiện văn hóa, đạo đức của một con người. Nếu B. yêu con thật lòng thì anh ta phải vui mừng vì con biết giữ gìn phẩm giá của người con gái, điều mà người đàn ông nào cũng muốn có ở người vợ tương lai. Đằng này khi con phản ứng lại thái độ của B., anh ta bèn "biến" luôn. Sau đó B. cũng không cần biết con buồn hay vui, thậm chí con gọi điện anh ta còn không thèm đáp. Vậy thì câu trả lời đã rõ: B. không yêu con thật lòng. Con xử sự với B như vậy là đúng mực, không có gì phải hối tiếc.
Chúc con vui.
Tâm Đan
![[Video_Chạm 95] Xã Tân Hưng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/1111_20251226171909.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] xã Xuân Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/bia_20251226095106.jpg?width=400&height=-&type=resize)







