Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hãy học cách dung hòa cho "tổ ấm"

08:04, 21/04/2010

Thưa chị Tâm Đan
Gia đình chị Hai em gần chục năm nay khá lên nhờ xây phòng trọ cho công nhân thuê. Chị có 2 con gái, cháu lớn đã lấy chồng và có một con gái 2 tuổi. Hôm rồi gặp cháu gái, em nghe nó nói đã ly thân chồng vì chồng cháu kỹ tính, gia trưởng, chê vợ vụng về, không biết quán xuyến gia đình, nội trợ kém...

Nguyễn Thị Út Thương (Thủ Đức - TP.Hồ Chí Minh)

Thưa chị Tâm Đan

 Gia đình chị Hai em gần chục năm nay khá lên nhờ xây phòng trọ cho công nhân thuê. Chị có 2 con gái, cháu lớn đã lấy chồng và có một con gái 2 tuổi. Hôm rồi gặp cháu gái, em nghe nó nói đã ly thân chồng vì chồng cháu kỹ tính, gia trưởng, chê vợ vụng về, không biết quán xuyến gia đình, nội trợ kém... Em cũng biết cháu có nhiều khiếm khuyết do chị Hai em quá chiều chuộng con. Nhưng nói chuyện với cháu, em thấy nó vẫn còn thương chồng, mặc dù chị Hai cứ một mực đòi con phải ly dị, chị sẵn sàng nuôi cháu ngoại. Chị cho rằng, nhà mình khá giả, con gái xinh xắn, có của hồi môn, đâu  thua kém ai mà phải chịu khổ. Em rất thương cháu, không muốn cháu chia tay chồng nhưng cũng chưa biết nói sao để chị Hai nghe ra. Tính chị nóng, thương chồng con nhưng hay la, cả nhà ai cũng ngại. Mong chị giúp em.

 Nguyễn Thị Út Thương (Thủ Đức - TP.Hồ Chí Minh)

 

Thân gửi Út Thương!

 

Thời nay, nhiều đôi vợ chồng trẻ hơi bất đồng trong quan điểm, sở thích, lối sống là đã... đưa nhau ra tòa ly dị.  Sự tan vỡ của những gia đình trẻ thường bắt nguồn từ chỗ tuổi trẻ hiếu thắng, hay tự ái, "cái tôi" quá lớn. Nhưng đôi khi sự đổ vỡ của họ lại có nguyên nhân từ sự can thiệp của bố mẹ và người thân hai bên. Chị thấy trường hợp cháu gái em cũng vậy.

 

Chị Hai của em mắc "căn bệnh" thương con không đúng cách, chị ỷ lại đồng tiền, sắc đẹp mà thiếu giáo dục, hướng dẫn con cái những kiến thức, kỹ năng căn bản về đời sống gia đình, nên cháu gái em mới không biết quán xuyến việc nhà, nội trợ kém và như vậy thì gia đình khó mà hạnh phúc, nếu chẳng may gặp phải anh chồng khó tính, đòi hỏi cao thì ly thân, ly dị cũng là chuyện dễ xảy ra.

 

Em cho rằng cháu gái vẫn còn thương chồng, không muốn chia tay. Như vậy là cháu còn biết suy nghĩ, có trách nhiệm với con. Em nên tìm hiểu kỹ hơn để biết sự không hòa hợp của vợ chồng cháu bắt nguồn từ đâu? Nếu là do thiếu kiến thức gia đình thì khuyên cháu gái chịu khó học hỏi thêm, dự các lớp bồi dưỡng kiến thức tiền hôn nhân. Nếu là do chị Hai quá cực đoan, can thiệp sâu vào chuyện của con thì em phải góp ý với chị, chỉ cho chị thấy cái sai của mình. Nên giáo dục con biết nhẫn nhịn và thay đổi cách sống để có sự hòa hợp trong hôn nhân hơn là làm cho mối quan hệ của con gái và chàng rể xấu đi. Theo chị, cha mẹ đừng bao giờ xúi các cặp vợ chồng trẻ ly dị, nhất là khi họ đã có con. Về phần mình, em nên tâm tình, khuyên nhủ, giúp cháu gái biết cách dung hòa với chồng để xây dựng tổ ấm cho mình. Em hãy khuyên cháu có thái độ cầu thị, tích cực sửa chữa khuyết điểm, đừng vội nghĩ tới chuyện ly dị.

 

Chúc em thành công.

Tâm Đan

Tin xem nhiều