Thưa cô Tâm Đan!
Con tên M., đã tốt nghiệp đại học. Theo nguyện vọng của ba má, con vào làm ở một cơ quan hành chính sự nghiệp. Ban đầu con cũng nghĩ mình sẽ làm theo ước nguyện của ba má. Nhưng đi làm rồi con mới biết thực tế không đơn giản...
Nguyễn Hoàng M - LB (TP.Biên Hòa)
Thưa cô Tâm Đan!
Con tên M., đã tốt nghiệp đại học. Theo nguyện vọng của ba má, con vào làm ở một cơ quan hành chính sự nghiệp. Ban đầu con cũng nghĩ mình sẽ làm theo ước nguyện của ba má. Nhưng đi làm rồi con mới biết thực tế không đơn giản. Cơ quan con có những người trình độ chuyên môn và ý thức trách nhiệm chưa cao (đó là theo đánh giá của con) nhưng họ luôn xét nét, phê phán người khác. Con nghĩ mình học hành đàng hoàng, không đến nỗi kém năng lực, có thể chuyển sang cơ quan khác, hoặc là ra ngoài làm ăn. Nhưng con vừa mở lời thì ba má đã kịch liệt phản đối, cho là con chủ quan, bồng bột. Con sợ ba má buồn nên vẫn chưa biết nên thế nào. Mong cô giúp con.
Nguyễn Hoàng M - LB (TP.Biên Hòa)
Thân gửi M.
Cô hình dung con là một thanh niên có mục đích sống rõ ràng, nhiệt tình và được đào tạo cơ bản. Các cơ quan nhà nước bây giờ đang rất cần những người như con. Cô cho rằng các vị lãnh đạo ở đâu cũng ưu ái những người trẻ có năng lực, chịu khó học hỏi, có tinh thần cầu tiến.
Cô đồng ý với con, thực tế đời sống xã hội không đơn giản. Trong một tập thể luôn có người thế này, người thế kia. Nhiều người do chuyên môn yếu hoặc không làm đúng nghề được đào tạo hay thiếu nhiệt tình trong công việc, thậm chí có người đi làm chỉ để có thu nhập và có vị trí xã hội. Nhưng theo cô thì những người như vậy chỉ là số ít. Phần đông mọi người đều muốn được tiến bộ, được xã hội thừa nhận. Về phần mình, con cho rằng con có năng lực và tinh thần cầu tiến, nhưng theo cô có thể con còn non kinh nghiệm, khả năng hợp tác với người khác chưa cao nên con còn gặp trở ngại trong công việc và cả trong các mối quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp. Cô nghĩ, trong một tập thể, việc có người không tán thành mình cũng là chuyện bình thường. Vả lại, theo cô, con cũng nên nhìn lại bản thân xem đã thật sự đúng mực, khéo léo trong ứng xử chưa? Nhiệt tình, hăng hái, giỏi giang nhưng cần khiêm tốn, hòa đồng, tránh để người khác ngộ nhận mình là tự cao tự đại. Con hãy cố gắng thêm một thời gian nữa, đừng vội đứng núi này trông núi nọ. Tóm lại, con nên suy nghĩ chín chắn, đừng nóng vội khi quyết định kẻo lại ân hận.
Chúc con thành công.
Tâm Đan
![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Video_Chạm 95] Xã Long Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_xa_long_thanh.mp4.00_00_38_09.still001_20251227073030.jpg?width=400&height=-&type=resize)







