Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Khi người yêu tự ái

09:01, 27/01/2010

Thưa cô Tâm Đan
Bạn trai của con là Hưng, Việt kiều Mỹ. Chúng con quen nhau qua mạng. Gia đình 2 bên đều là dân ruộng nên rất nghèo. Anh qua Mỹ sống với dì ruột. Anh phải vừa học, vừa đi làm thêm để có tiền gửi về phụ giúp gia đình. Hưng nói, con chờ anh thêm vài năm nữa để anh kiếm việc làm, có thu nhập rồi mới tính chuyện hôn nhân. Mới rồi anh về Việt Nam, có ghé qua thăm gia đình con...

Mỹ Hằng (huyện Định Quán)

Thưa cô Tâm Đan

 

Bạn trai của con là Hưng, Việt kiều Mỹ. Chúng con quen nhau qua mạng. Gia đình 2 bên đều là dân ruộng nên rất nghèo. Anh qua Mỹ sống với dì ruột. Anh phải vừa học, vừa đi làm thêm để có tiền gửi về phụ giúp gia đình. Hưng nói, con chờ anh thêm vài năm nữa để anh kiếm việc làm, có thu nhập rồi mới tính chuyện hôn nhân. Mới rồi anh về Việt Nam, có ghé qua thăm gia đình con. Không dè ba con yêu cầu ảnh phải làm đám hỏi. Hưng cũng thuận theo ý ba má con, làm một lễ hỏi nhỏ, có gia đình đôi bên cùng dự. Sau lễ hỏi, bà con bên nội của con chê Hưng là Việt kiều mà "keo", tổ chức đám hỏi không bằng những người ở quê nhà. Chuyện đến tai gia đình Hưng, nên khi  trở về Mỹ, Hưng tự ái, rất ít liên lạc với con. Mới rồi ảnh mail về, nói con hãy suy nghĩ kỹ, con mà lấy ảnh thì sẽ thất vọng. Con không biết phải nói sao cho ảnh hiểu. Mong cô giúp con

Mỹ Hằng (huyện Định Quán)

Thân gửi cháu Mỹ Hằng!

Như cháu nói trong thư thì bạn trai cháu tuy có "mác" Việt kiều nhưng chưa có nghề nghiệp, còn đang đi học và phải nhờ cậy dì. Hơn nữa, gia đình anh ta ở Việt Nam cũng không khá giả. Vậy thì việc anh ta không tỏ ra "hào phóng" như những Việt kiều khác cũng là điều dễ hiểu, phải không cháu? Vả lại, lần này về Việt Nam Hưng đâu có định tính chuyện đại sự với cháu. Cái lễ hỏi bất đắc dĩ theo yêu cầu của ba cháu chẳng qua là việc "chẳng đặng đừng" mà anh ta phải thực hiện, đúng không nào?

Cô cho rằng chuyện rắc rối của hai bạn là do họ hàng nhà cháu không phải ai cũng hiểu hoàn cảnh của Hưng. Đã mang danh Việt kiều thì đương nhiên, Hưng trở thành mục tiêu cho sự dòm ngó của mọi người. Bà con mình ở nông thôn thường quan niệm rằng, Việt kiều thì phải chơi sang cho người đời... nể. Do vậy, người yêu cháu mới phải hứng chịu những lời thị phi sau cái đám hỏi đơn giản hơn người ta chờ đợi. Cháu là người yêu của Hưng, cháu hãy giải thích cho anh ta hiểu và thông cảm cho cách nghĩ có phần lỗi thời và không thực tế của bà con ở quê. Cũng cần khẳng định với người yêu là cháu vẫn yêu thương, thông cảm và chấp nhận anh ta. Cô tin là dù Hưng có tự ái cao chăng nữa nếu anh ta yêu cháu chân thành thì cũng sẽ nguôi ngoai. Anh ta sẽ không còn "để bụng" những gì mà họ hàng bên nội cháu đã làm anh ta bị tổn thương. Cô nhắc lại là chính tình yêu, sự chung thủy trước sau như một của cháu sẽ là nguồn động viên lớn để Hưng tin tưởng, vượt qua được những lúc dao động trong tư tưởng. Còn giả dụ Hưng cứ dứt khoát nói lời chia tay thì cháu nên hiểu là anh ta không có tình yêu đối với cháu. Lúc đó thì chẳng nên níu kéo hy vọng làm gì...

Chúc cháu may mắn.

TÂM ĐAN

 

Tin xem nhiều