Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Con có nên gặp lại người yêu?

09:12, 16/12/2009

Cô Tâm Đan kính mến!
Chúng con đã yêu nhau được hơn ba năm (bạn gái con tên D.). Lúc đầu ba má D. cũng đồng ý cho chúng con quen nhau, sau đó ba D. lại nói muốn quen D. thì con phải lo nhà cửa đàng hoàng...

Huỳnh Văn M. (Huyện Tân Phú)

Cô Tâm Đan kính mến!

Chúng con đã yêu nhau được hơn ba năm (bạn gái con tên D.). Lúc đầu ba má D. cũng đồng ý cho chúng con quen nhau, sau đó ba D. lại nói muốn quen D. thì con phải lo nhà cửa đàng hoàng. Ba D. không muốn con gái lấy chồng nghèo. Từ đó con lo làm lụng, để dành tiền lo cho tương lai. Năm rồi rẫy của gia đình con thất mùa, con vẫn chưa đủ tiền xây nhà. Khoảng sáu tháng nay, D. ít điện thoại, nhắn tin cho con. Đầu tháng 10 vừa qua con nhớ quá nên liều lên nhà mà không báo trước cho D. Con chờ tới gần 10 giờ đêm D. mới từ quán cà phê trở về, cùng với một người đàn ông và rất tình tứ. Khi nhận ra con, D. rất bối rối nhưng không giải thích. Ngay đêm đó con trở về nhà, trong lòng vô cùng đau khổ. Vài ngày sau, D. nói lời chia tay và con đã đồng ý dù vẫn còn thương D. Mấy hôm nay, D. lại nhắn tin cho con. D. nói sắp lấy chồng nhưng vẫn nhớ thương con. D. muốn con cho D. gặp riêng để nói chuyện. Con vừa muốn gặp D., vừa không biết có nên gặp D. không? Con mong được cô giúp đỡ.

Huỳnh Văn M. (Huyện Tân Phú)

M. thân mến!

Cô rất hiểu tâm trạng của M. Tình yêu là thứ trái cây kỳ lạ. Nó cho con người nếm trải mật ngọt của hạnh phúc và cũng đem tới vị chát đắng. Chắc là M. vẫn chưa hết bàng hoàng khi quan hệ của hai bạn chấm dứt một cách đột ngột. Hơn nữa, nó đổ vỡ theo cách khá phũ phàng. Cô mong rằng M. sẽ đứng vững sau biến cố này.

Cách cư xử của D. đã làm cháu bị tổn thương. Nhưng quả là chúng ta khó lý giải việc làm của cô ấy. Rõ ràng là đời sống tình cảm của con người thật phức tạp, không hề đơn giản. Cháu yêu D. và D. cũng yêu cháu. Nhưng D. có thật sự hài lòng với tình yêu của mình không thì cô nghĩ là chưa chắc. Biết đâu, sâu thẳm trong lòng cô ấy vẫn cảm thấy thiếu thốn? Vì mấy ai đã thỏa mãn với sự lựa chọn của mình? Cái thiếu của cháu có thể là sự tinh tế. Cũng có thể là khả năng đảm bảo cho D. một cuộc sống vật chất đầy đủ. Biết đâu từ bé D. đã hấp thụ quan điểm của người cha, không muốn lấy chồng nghèo. Có rất nhiều cô gái cũng nghĩ và hành xử như D. Con tim các cô rung động vì người này nhưng các cô lại lên xe hoa với người nọ. Nhiều đàn ông cũng làm như vậy, yêu người này mà cưới người kia. Sự so đo tính toán thiệt hơn trong mối quan hệ tay đôi khiến nhiều cuộc tình chết yểu. Ngoài ra, có thể có nhiều lý do khác chi phối hành động của D. mà chúng ta chưa biết. Dẫu sao thì D. cũng đã chọn được đối tượng rồi. Chúng ta chỉ nên cầu chúc cho cô ấy có được cuộc hôn nhân tốt đẹp, đúng không cháu?

Còn việc D. muốn gặp cháu thì theo cô, không nên. Có thể  D. muốn thanh minh, giãi bày điều gì đó trước khi cô ấy đi lấy chồng. Nói tóm lại, cháu cũng không nên rước lấy sự phiền toái cho mình. Hãy dứt khoát để còn tập trung vào việc khác, tìm việc làm có thu nhập ổn định, phụ giúp gia đình xây dựng nhà cửa khang trang hơn...

Tâm Đan

 

Tin xem nhiều