Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tuổi em lận đận?

09:07, 01/07/2009

Chị Tâm Đan kính mến!
Em có một con gái học lớp 6. Em lấy chồng không phải vì tình yêu mà do ba má sắp đặt. Em chỉ sống với chồng được ba năm là chia tay và anh ấy đi lấy người khác. Em nuôi con được vài năm thì cũng kết hôn với người thứ hai. Lúc đầu chúng em sống cũng khá hạnh phúc, nhưng nửa năm sau em bị một phụ nữ đánh ghen, lúc đó em mới biết anh ta đã có vợ con...

Lại Thị T.

Chị Tâm Đan kính mến!

Em có một con gái học lớp 6. Em lấy chồng không phải vì tình yêu mà do ba má sắp đặt. Em chỉ sống với chồng được ba năm là chia tay và anh ấy đi lấy người khác. Em nuôi con được vài năm thì cũng kết hôn với người thứ hai. Lúc đầu chúng em sống cũng khá hạnh phúc, nhưng nửa năm sau em bị một phụ nữ đánh ghen, lúc đó em mới biết anh ta đã có vợ con. Từ  đó, em rất sợ và xa lánh đàn ông. Mới đây, có một người đàn ông gần 50 tuổi muốn đến với em, nhưng em sợ nên không dám. Em cảm thấy cuộc đời em chưa có lấy một ngày hạnh phúc. Em chơi với bạn cũng hay bị thua thiệt. Khi người ta cần mình thì họ ngọt ngào, hết cần mình thì lại ngoảnh mặt làm lơ. Mong chị chia sẻ với em.

Lại Thị  T.

 

Thân gửi T!

 

Chúng ta cùng "giải mã" xem nỗi buồn của em xuất phát từ đâu nhé.

 

Chị thấy em kết hôn lần đầu khi còn rất trẻ. Lúc đó em chưa biết đến tình yêu. Kết hôn không tình yêu thì sớm chia tay là đương nhiên. Như vậy, cuộc hôn nhân lần đầu của em thất bại là do lỗi của ba má. Nhưng cuộc hôn nhân thứ hai của em do chính em lựa chọn. Đáng tiếc, em lại chọn... nhầm đối tượng. May mà em chưa kịp có con với anh chàng "cơ hội" chứ không thì khổ. Rõ ràng sai lầm của em là ở chỗ không suy tính kỹ trước khi gắn kết đời mình với người đàn ông đó. Em có thấy như vậy không?

 

Bây giờ em 36 tuổi. Em không còn quá trẻ, nhưng cũng chưa gọi là già. Việc người ta thích em không có gì lạ. Em cũng có thể thích người ta. Chị chỉ khuyên em không nên thành kiến với đàn ông, nhưng cũng không nên quá bất cẩn. Người ấy đã đứng tuổi, góa vợ hay đã ly hôn, hay chưa từng lập gia đình? Em cứ cân nhắc kỹ rồi hãy quyết định.

 

Quan hệ xã hội thường phức tạp, vì xung quanh chúng ta có đủ hạng người. Em hãy lựa bạn mà chơi, đừng để người khác lợi dụng. Những kẻ có thói lợi dụng thì tốt nhất ta hãy tránh cho xa. Mẹ con em không nên mặc cảm, xa lánh mọi người. Sống khép kín sẽ rất buồn, ảnh hưởng đến tính năng động của con gái. Chúng ta phải mở lòng ra với mọi người, sống tích cực hơn. Đừng quá nặng lòng về những sai lầm đã qua. Cũng đừng cho là mình lận đận tại  tuổi. Em và con gái hãy còn cả một tương lai trước mặt. Cố gắng lên, em nhé!

Chúc em và con gái may mắn.

Tâm Đan

Tin xem nhiều