Thưa chị Tâm Đan!
Em làm việc ở hội liên hiệp phụ nữ xã. Vợ chồng em đã có hai con gái rất ngoan. Chồng em là con trai trưởng, có hai người em, cô em gái đã có chồng và ra ở riêng, còn chú út chưa lập gia đình. Bà má chồng cứ bắt em phải sanh cho bà một thằng cháu đích tôn để nối dõi tông đường, còn em thì không muốn sanh con thêm nữa...
Phương Mai (Huyện Tân Phú)
Thưa chị Tâm Đan!
Em làm việc ở hội liên hiệp phụ nữ xã. Vợ chồng em đã có hai con gái rất ngoan. Chồng em là con trai trưởng, có hai người em, cô em gái đã có chồng và ra ở riêng, còn chú út chưa lập gia đình. Bà má chồng cứ bắt em phải sanh cho bà một thằng cháu đích tôn để nối dõi tông đường, còn em thì không muốn sanh con thêm nữa. Kinh tế của chúng em eo hẹp, anh ấy lại bệnh tật luôn. Hơn nữa, em cũng không muốn vi phạm chính sách dân số gia đình vì sanh con thứ ba. Bản thân em sức khỏe cũng không tốt. Nhưng chị à, mọi người trong gia đình ai cũng ngán bà má chồng, vì bà hay giận hờn, bực mình lên là bà nói hành nói tỏi suốt ngày. Chồng em cũng sợ má nên không dám cãi. Có lần má chồng bảo em nếu không chịu sanh con thì bà sẽ bắt chồng em lấy vợ hai. Em nói với bà về quy định của Nhà nước thì bà nói con mình sanh mình nuôi, Nhà nước có nuôi giùm đâu mà đòi hỏi. Giờ em rất bối rối chẳng biết phải làm sao. Mong chị giúp em.
Phương Mai (Huyện Tân Phú)
Thân gửi Phương Mai!
Chị hiểu nỗi khổ của em. Nước ta chịu ảnh hưởng tư tưởng phong kiến, coi trọng việc sanh con trai để "nối dõi tông đường". Hiện nay, những người có suy nghĩ lạc hậu như mẹ chồng em cũng không ít, nhất là ở các vùng nông thôn. Thực tế ấy buộc chúng ta phải tìm cách khắc phục, phải không em?
Theo chị thì em vẫn còn có hy vọng bảo vệ quan điểm của mình. Bởi vì chỉ có mẹ chồng em là khăng khăng, còn thân nhân trong gia đình và bản thân chồng em thì không quá quyết liệt. Nói chính xác là họ không ép buộc em phải làm theo ý mình. Có thể chồng em cũng không muốn sanh con thêm nữa, nhưng anh ấy sợ mẹ nên... im lặng. Bây giờ em nên thuyết phục chồng và má chồng theo hướng này:
- Trong nhà vẫn còn chú út chưa lập gia đình. Có thể chú út sẽ có con trai, như vậy vẫn còn người "nối dõi" cho dòng họ.
- Hai vợ chồng em sức khỏe đều không tốt, em mang thai thêm sẽ rất nguy hiểm, vì dễ xảy ra tai biến thai sản.
- Kinh tế gia đình em còn eo hẹp, có thêm con sẽ rất khó khăn. Sự thiếu hụt sẽ dẫn gia đình tới chỗ lủng củng, dễ mất hạnh phúc.
- Nhà nước quy định mỗi cặp vợ chồng chỉ có từ 1 - 2 con. Nếu em sanh con thứ ba, em sẽ mất uy tín và có thể không còn được làm cán bộ phụ nữ nữa.
- Chồng em không thể lấy vợ hai, vì như vậy là vi phạm pháp luật. Em cứ từ tốn trao đổi với chồng và má chồng. Mưa dầm thấm lâu, hy vọng em sẽ thành công.
Tâm Đan


![[Infographic] Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi): Nhiều điểm mới thúc đẩy phát triển hàng không hiện đại, bền vững](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-hang-khong_20251214223641.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Nóng] Cận cảnh chiếc tàu bay đầu tiên hạ cánh xuống Sân bay Long Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/img_7835_20251215164618.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Infographic] 5 điểm mới mang tính đột phá của Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/b1_20251214210739.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Cận cảnh máy bay Boeing 787 mang số hiệu VN 5001 di chuyển qua tháp không lưu nhà ga Sân bay Long Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_20251215172822.jpg?width=500&height=-&type=resize)



![[Infographic] Phòng ngừa học sinh tự chế pháo nổ: 7 lưu ý phụ huynh cần biết](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/img_0320_20251211183542.jpeg?width=500&height=-&type=resize)

