Thưa cô Tâm Đan,
Ba má con ly dị khi con còn nhỏ. Má con một mình không những nuôi con ăn học mà còn xây được nhà. Ai cũng khen má con giỏi. Tốt nghiệp đại học, con đi làm và yêu anh T., người miền Trung. Chúng con kết hôn, thời gian đầu rất hạnh phúc. Nhưng gần đây gặp khó khăn, do má chồng con bảo phải gửi tiền về hàng tháng để phụ giúp gia đình bên chồng...
Ngọc Quyên (TP.Biên Hòa)
Thưa cô Tâm Đan,
Ba má con ly dị khi con còn nhỏ. Má con một mình không những nuôi con ăn học mà còn xây được nhà. Ai cũng khen má con giỏi. Tốt nghiệp đại học, con đi làm và yêu anh T., người miền Trung. Chúng con kết hôn, thời gian đầu rất hạnh phúc. Nhưng gần đây gặp khó khăn, do má chồng con bảo phải gửi tiền về hàng tháng để phụ giúp gia đình bên chồng. Hiện giờ thu nhập của vợ chồng con chưa đủ sống, phải nhờ má con một phần. Nhưng con không muốn má chồng con cứ làm như chúng con dư dả tiền bạc nên cứ đòi hỏi hoài. Cách nay mấy hôm, hai vợ chồng mâu thuẫn. Trong lúc nóng giận, con lỡ nói với T. là má con thì hy sinh tất thảy cho con, còn má của T. thì chỉ biết làm khổ con mình. Con còn nói cả nhà T. lợi dụng, bòn rút tiền của má con. Vậy là T. giận, viết đơn ly hôn nhưng con không ký. Giờ con buồn lắm không biết phải làm sao, mong cô giúp con.
Ngọc Quyên (TP.Biên Hòa)
Thân gửi cháu Ngọc Quyên,
Chắc cháu cũng phần nào hiểu là mình đã sai rồi, phải không nào? Cô sẽ phân tích để cháu thấy rõ hơn khuyết điểm của mình:
Một mình kiếm tiền nuôi con ăn học, còn gầy dựng được cơ nghiệp thì quả là má cháu rất giỏi. Bà lại có lòng nhân ái, không ỷ mình sang giàu mà luôn giúp đỡ người khó khăn hơn mình. Như vậy là cháu may mắn có được một người mẹ tốt. Cháu có quyền tự hào về má mình, nhưng lấy má làm thước đo cho mọi người thì lại không nên. So với gia đình cháu thì nhà T. đông con, sống ở vùng thiên nhiên khắc nghiệt, vậy thì nghèo cũng dễ hiểu. Hoàn cảnh như vậy nên đương nhiên T. phải có trách nhiệm giúp đỡ gia đình, phụ ba má nuôi các em ăn học. Cháu là vợ T., con dâu của gia đình, lẽ ra cháu phải hiểu và thông cảm với chồng và gia đình chồng. Bây giờ theo cô, cháu phải xin lỗi T. vì đã nông nổi, làm anh ấy bị tổn thương. Cháu cứ bộc bạch một cách chân thành, cô tin là T. sẽ ghi nhận tấm lòng của cháu. Dân gian có câu "một lời nói, một đọi máu". Xem thế đủ thấy lời nói thốt ra trong lúc thiếu kiềm chế nguy hiểm như thế nào. Chúc vợ chồng cháu sớm làm lành, hạnh phúc.
Tâm Đan

![[Infographic] Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/ava-thu-tuong-080426_20260408123215.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Infographic] Tiểu sử tóm tắt Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/info-ttg-lmh-17755444991741890065650_20260407154015.jpg?width=400&height=-&type=resize)






