Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hãy suy nghĩ kỹ trước khi “góp gạo thổi cơm chung”

10:03, 05/03/2009

Chị Tâm Đan kính mến!
Tôi năm nay 49 tuổi, hiện đang sống ở Biên Hòa. Thời trẻ tôi từng có mối tình đầu rất đẹp với một người cùng quê. Nhưng sau vì nghe gia đình nên ông ấy phải kết hôn với người khác. Tôi ôm mối thất vọng mãi nên ngoài 30 tuổi mới lấy chồng. Chúng tôi có một con gái thì chồng tôi bị tai nạn giao thông qua đời. Hiện con gái tôi đang sống cùng chồng con ở nước ngoài. Người yêu cũ của tôi cũng có hai đứa con rồi phải ly dị. Từ ngày ly hôn, ông sống một mình ở Quảng Ninh. Đứa con trai lớn của ông nghiện heroin, con trai út đi nước ngoài. Do hoàn cảnh như vậy nên gần đây ông muốn tôi trở ra Bắc để sống nương tựa vào nhau lúc tuổi già. Hoàn cảnh kinh tế của ông tạm ổn. Thật tình tôi rất thương ông ấy nhưng vẫn băn khoăn, không biết có nên nghe theo đề nghị của ông hay không? Con gái tôi muốn mẹ nó có chỗ dựa tinh thần nên rất ủng hộ tôi tái hôn. Con trai ông ấy ở nước ngoài cũng vậy. Nhưng tôi vẫn e ngại cậu con nghiện hút của ông ấy. Hơn nữa, thời gian chúng tôi không liên hệ cũng đã lâu, không biết bây giờ gặp nhau sẽ thế nào. Tôi mong chị góp ý cho, cảm ơn chị.

Nguyễn Thị Mây
(TP.Biên Hòa)

Chị Tâm Đan kính mến!

Tôi năm nay 49 tuổi, hiện đang sống ở Biên Hòa. Thời trẻ tôi từng có mối tình đầu rất đẹp với một người cùng quê. Nhưng sau vì nghe gia đình nên ông ấy phải kết hôn với người khác. Tôi ôm mối thất vọng mãi nên ngoài 30 tuổi mới lấy chồng. Chúng tôi có một con gái thì chồng tôi bị tai nạn giao thông qua đời. Hiện con gái tôi đang sống cùng chồng con ở nước ngoài. Người yêu cũ của tôi cũng có hai đứa con rồi phải ly dị. Từ ngày ly hôn, ông sống một mình ở Quảng Ninh. Đứa con trai lớn của ông nghiện heroin, con trai út đi nước ngoài. Do hoàn cảnh như vậy nên gần đây ông muốn tôi trở ra Bắc để sống nương tựa vào nhau lúc tuổi già. Hoàn cảnh kinh tế của ông tạm ổn. Thật tình tôi rất thương ông ấy nhưng vẫn băn khoăn, không biết có nên nghe theo đề nghị của ông hay không? Con gái tôi muốn mẹ nó có chỗ dựa tinh thần nên rất ủng hộ tôi tái hôn. Con trai ông ấy ở nước ngoài cũng vậy. Nhưng tôi vẫn e ngại cậu con nghiện hút của ông ấy. Hơn nữa, thời gian chúng tôi không liên hệ cũng đã lâu, không biết bây giờ gặp nhau sẽ thế nào. Tôi mong chị góp ý cho, cảm ơn chị.

Nguyễn Thị Mây

(TP.Biên Hòa)

Chị Mây thân mến,

Tôi thành thật chia sẻ với chị. Ai ở vào hoàn cảnh của chị mà chẳng băn khoăn suy tính, bởi “sai một ly” là “đi một dặm”, đúng không chị? Tôi có vài lời góp ý với chị thế này:

Chuyện tình của anh chị dù đẹp cũng đã trở thành quá khứ. Nó có thể khiến chị bồi hồi xúc động khi hồi tưởng lại. Nhưng để sống được với người ấy thì chị vẫn cần tìm hiểu thấu đáo mọi mặt về “đối tượng”. Người ta gọi những cuộc kết hôn của người lớn tuổi là “góp gạo thổi cơm chung”. Nhưng nếu không có sự hòa hợp vợ chồng thì dù có thổi cơm chung nhiều vẫn không ngon, đúng không chị? Tôi cho rằng, dù không có con chung thì đôi vợ chồng lớn tuổi càng phải có tình nghĩa, biết trân trọng lẫn nhau mới sống chung được lâu dài. Chị hãy cân nhắc một số vấn đề sau đây:

- Tiếp xúc, làm quen trở lại với người ấy để xem giữa hai người có còn tình cảm quyến luyến và có hợp nhau không? Nếu tính tình, sở thích, thói quen của cả hai đã khác xưa và “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” thì khó tìm sự hòa hợp, bởi anh chị đều đã lớn tuổi, không dễ thay đổi.

- Cậu con trai nghiện hút của người ấy bây giờ đã cai nghiện chưa? Cậu ta có nghề nghiệp gì không, có nguy cơ tái nghiện không? Chị nên cân nhắc kỹ điều này, đừng cả nể rồi bỏ qua.

- Chị cũng nên tính đến khả năng nếu “góp gạo thổi cơm chung” mà không may lại “cơm không lành, canh không ngọt” thì thoái lui thế nào, vì ở đời chẳng ai học được chữ ngờ đâu chị ạ.

Nói tóm lại, tôi không nghi ngờ gì thiện chí của người ấy với chị. Có thể cả ông ấy, lẫn con riêng của ông và con riêng của chị đều thật lòng mong muốn hai người tái hợp. Nhưng chị nói, lâu rồi hai người không liên hệ với nhau, không biết tâm tính nhau thế nào, bây giờ muốn đến với nhau cũng cần có thời gian “hâm nóng” lại tình xưa. Theo tôi, anh chị cần chân thành giãi bày với nhau mọi điều, đừng che giấu sự thật để không tạo ra ảo tưởng cho cả đôi bên. Thà cứ sòng phẳng như vậy lại dễ xử chị à. Một khi hiểu rõ nhu cầu, khả năng của đôi bên thì sẽ biết mình có nên “tiến tới” hay là không.

Chúc chị may mắn.

Tâm Đan

Tin xem nhiều