Cô Tâm Đan kính mến!
Cháu và bạn gái quen rồi yêu nhau trong thời gian đi du học nước ngoài. Chúng cháu đã giúp đỡ nhau rất nhiều. Cô bạn về nước trước cháu hai năm. Trong thời gian xa nhau, chúng cháu vẫn giữ liên lạc. Cuối 2007 cháu về nước. Qua tiếp xúc, cháu cảm thấy cô ấy có vẻ như hơi miễn cưỡng mỗi khi gặp cháu.
Nguyễn Hoàng Nhân
Cô Tâm Đan kính mến!
Cháu và bạn gái quen rồi yêu nhau trong thời gian đi du học nước ngoài. Chúng cháu đã giúp đỡ nhau rất nhiều. Cô bạn về nước trước cháu hai năm. Trong thời gian xa nhau, chúng cháu vẫn giữ liên lạc. Cuối 2007 cháu về nước. Qua tiếp xúc, cháu cảm thấy cô ấy có vẻ như hơi miễn cưỡng mỗi khi gặp cháu. Rồi cô ta thú nhận đã quen với một doanh nhân khá thành đạt. Bạn gái cháu thừa nhận đã bị người ấy hút hồn. Tuy rất đau khổ, nhưng là người từng đi du học ở châu Âu, cháu không muốn tỏ ra ghen tuông, ích kỷ. Cháu muốn để cho người yêu quyền lựa chọn. Nhưng bạn gái cháu luôn tỏ ra dao động, khó hiểu. Có lần cô ấy đã khóc và nói cháu là người bạn tốt nhất của cô ấy. Nhưng mới đây cô lại xin cháu cho đi gặp người kia để nói lời chia tay. Cô đi một tuần, hôm nào cũng gọi điện về bảo nhớ cháu. Về phần mình thì cháu vẫn yêu cô ấy. Cháu không biết nếu bạn gái quay lại với cháu, thì cháu nên xử sự ra sao? Cháu có thể tìm được hạnh phúc với người mà cháu yêu?
Nguyễn Hoàng Nhân
Hoàng Nhân thân mến!
Cô bạn gái của cháu có đời sống tình cảm hơi phức tạp. Trong thời gian cùng du học, các cháu đã yêu nhau. Đúng ra thì khi về nước, bạn gái phải chờ đợi cháu. Nhưng cô ta lại quen với người đàn ông khác. Hành động ấy có thể gọi là "xa mặt cách lòng". Cô không biết người đàn ông kia như thế nào, nhưng cô tin đây là mẫu đàn ông thành đạt, rất hấp dẫn đối với phụ nữ. Chắc hẳn anh ta đã khiến cho bạn gái cháu bị choáng ngợp. Nhiều trường hợp tương tự sau đó ít lâu cô gái nhận ra mình " thả mồi bắt bóng" và quay lại với người yêu. Nhưng cũng có khi người ta tìm thấy "một nửa" đích thực của mình nên... đi luôn. Lại có trường hợp kẻ bỏ đi quay lại chốn cũ nhưng không được chấp nhận, vì người yêu bị tổn thương, đã tìm người khác. Tóm lại, chúng ta không biết cô bạn của cháu ở vào trường hợp nào, liệu cô có trở lại với cháu hay không? Xét cho cùng, chỉ có cô ấy mới hiểu cô thật sự yêu cháu hay yêu người đàn ông kia, đúng không cháu?
Bây giờ theo cô thế này:
Cháu đã xử sự với người yêu khá rộng lượng, có thể nói là rất "Tây". Tuy vậy, cháu cần cân nhắc kỹ. Bạn gái đã bỏ cháu để đến sống với người đàn ông kia cả tuần. Vậy, nếu cô ấy quay lại, cháu có đủ rộng lượng để "cho qua" chuyện đó không? Nếu cháu tin mình luôn xử sự như một "đấng trượng phu", thì cứ chờ cô ấy trở về và để cho cô ta quyền quyết định. Cô thấy cách xử sự của bạn gái cháu hơi kỳ quặc, nhưng nếu cháu thông cảm, chấp nhận được thì đó là quyền của cháu. Hạnh phúc gia đình phải do hai người vun đắp cháu ạ, người ngoài khó "dự đoán" trước được.
Chúc cháu may mắn.
Tâm Đan



![[Video_Chạm 95] Xã Nam Cát Tiên](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-nam-cat-tien-ok_20251219091543.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Cùng xem 2 tuyến đường tại Đồng Nai sẽ thông xe kỹ thuật vào ngày mai 19-12](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_9_20251218131233.jpg?width=500&height=-&type=resize)





![[Infographic] Phòng ngừa học sinh tự chế pháo nổ: 7 lưu ý phụ huynh cần biết](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/img_0320_20251211183542.jpeg?width=500&height=-&type=resize)