Thưa cô Tâm Đan!
Cháu có một người chị đã ngoài 30 tuổi nhưng chưa lập gia đình. Ở công ty, chị được coi là người thành đạt nhưng về tình cảm thì cứ long đong. Bạn bè và đồng nghiệp đều cho là chị khó tính, tự cao nên khó tìm người yêu. Cháu hiểu chị cháu rất có ý thức về sắc đẹp và sự giỏi giang của mình nên muốn có một người xứng với chị...
Nguyễn Ngọc Loan
Thưa cô Tâm Đan!
Cháu có một người chị đã ngoài 30 tuổi nhưng chưa lập gia đình. Ở công ty, chị được coi là người thành đạt nhưng về tình cảm thì cứ long đong. Bạn bè và đồng nghiệp đều cho là chị khó tính, tự cao nên khó tìm người yêu. Cháu hiểu chị cháu rất có ý thức về sắc đẹp và sự giỏi giang của mình nên muốn có một người xứng với chị. Nhưng trong công ty chúng cháu làm việc thật khó tìm một người đàn ông hơn chị "một cái đầu", có học thức, biết cách ứng xử, được mọi người nể trọng. Cháu muốn khuyên chị hạ bớt tiêu chuẩn chọn người yêu, nếu không thì chị sẽ suốt đời "cô đơn". Chị cháu có một bạn trai khá thân từ hồi học đại học và chị đã khước từ tình yêu của anh ấy. Có lần anh ta nửa đùa nửa thật, bảo rằng chị cháu nên lấy cuốn "bách khoa toàn thư" làm chồng, vì chị luôn đòi hỏi người đàn ông chuyện gì cũng biết. Cháu không biết bây giờ nên làm gì để giúp chị?
Nguyễn Ngọc Loan
Cháu Ngọc Loan mến,
Cô Tâm Đan thấy có khá nhiều cô gái cầu toàn: họ muốn tìm người đàn ông nào vượt trội hơn mình, nếu chỉ "ngang cơ" là các nàng "cho qua". Nhưng ở đời, không phải người đàn ông "trên cơ" nào cũng chọn các nàng, biết đâu họ lại thích mẫu phụ nữ khác. Thêm vào đó, nhiều khi người con gái cũng không hiểu và không đánh giá đúng về những bạn trai quanh mình do có thành kiến với họ. Thế là cứ "cho qua" hoài, đến lúc các cô nhìn lại thấy còn... mỗi mình, bạn bè đã lên xe hoa từ lâu rồi. Cô mong rằng chị cháu không lâm vào cảnh ngộ "dở cười dở khóc" như họ.
Ngọc Loan à!
Nghe qua tiêu chuẩn lựa chọn người yêu của chị cháu thì thấy có vẻ rất "bình thường", song thật ra là khó đấy. Xung quanh chúng ta có nhiều đàn ông dễ thương, nhưng không dễ tìm người hội đủ các điều kiện do chị cháu đề ra. Cô cho rằng, chỉ riêng chuyện ứng xử trong xã hội nếu ta luôn đòi hỏi bạn trai phải xử sự như một "đấng trượng phu" là không thực tế và không công bằng. Người đàn ông khác phụ nữ về cấu tạo sinh học nên chức năng xã hội của anh ta cũng khác "phái đẹp". Nhưng đàn ông cũng là con người, cũng có mặt mạnh, mặt yếu, sở trường, sở đoản. Chúng ta thường thấy họ tỏ ra mạnh mẽ, can đảm, khôn khéo là vì họ hay giấu đi những giây phút yếu đuối, bất lực, nhát sợ v.v... Thực ra, ngay cả "đấng quân vương" cũng rất cần có người chia sẻ, nâng đỡ, nhất là những khi họ gặp khó khăn, thất bại. Phụ nữ chính là người được tạo hóa ban cho những đức tính để giúp họ vượt qua những khoảnh khắc ấy. Có thế đàn ông mới lấy vợ, không thì các ông sẽ... ở một mình cho khỏe! Chị cháu cần thực tế hơn, đừng đòi hỏi người bạn trai phải "mười phân vẹn mười". Trên đời đâu có ai hoàn hảo. Vả lại, lấy một người có chút khiếm khuyết cũng có cái hay là ta thể hiện được những phẩm chất tốt đẹp của ta, đúng không nào?
Mong cháu và chị gái tìm được người như ý.
Tâm Đan




![[Infographic] Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/ava-thu-tuong-080426_20260408123215.jpg?width=400&height=-&type=resize)






