Chị Tâm Đan kính mến!
Em có một con gái đang học lớp 10. Hôm đi họp phụ huynh, em mới biết gần đây sức học của con em rất sa sút. Hôm rồi nó lại tự ý bỏ học đi chơi với bạn. Chồng em tức giận có đánh cháu mấy roi, thế là nó bỏ về nhà bà ngoại ở, không chịu về nhà...
Nguyễn Thị Như Trang (huyện Long Thành)
Chị Tâm Đan kính mến!
Em có một con gái đang học lớp 10. Hôm đi họp phụ huynh, em mới biết gần đây sức học của con em rất sa sút. Hôm rồi nó lại tự ý bỏ học đi chơi với bạn. Chồng em tức giận có đánh cháu mấy roi, thế là nó bỏ về nhà bà ngoại ở, không chịu về nhà. Hôm nay thì cháu đã về và đi học lại, nhưng không lúc nào em cảm thấy an tâm về con. Mỗi lần cha con hục hặc là em lại sợ nó bỏ nhà đi. Hồi nhỏ con gái em học giỏi, ngoan, nhưng lên cấp 3 nó học kém, nhất là các môn tự nhiên. Có lần nó bảo tại thầy dạy toán lớp 10 nói khó nghe, khó hiểu bài. Nhiều lần lớp của con em đã kiến nghị thay thầy dạy toán mới, nhưng nhà trường không chấp nhận. Em đã nghĩ đến chuyện xin cho con chuyển sang trường khác hoặc sang lớp khác nhưng còn băn khoăn, không biết có nên không? Xin chị cho biết em phải làm gì?
Nguyễn Thị Như Trang (huyện Long Thành)
Thân gửi bạn Trang!
Làm cha mẹ mấy ai không từng buồn phiền vì chuyện học hành của con, phải không bạn? Nhưng theo tôi thì vợ chồng bạn không nên "nghiêm trọng hóa" chuyện của con gái, cứ từ từ rồi tính bạn ạ.
Thật ra, hồi học cấp I, II, các bé gái học giỏi hơn bé trai là chuyện bình thường. Lúc đó các bé gái ngoan ngoãn, cần cù và ít hiếu động hơn bé trai nên dễ đạt điểm cao. Chương trình học ở cấp dưới tương đối nhẹ nhàng, các thầy cô giáo cũng có tâm lý "du di" điểm để học sinh dễ bề chuyển cấp. Nhưng con bạn bây giờ đã lên cấp III. Chương trình học ở cấp III nhiều và nặng nề hơn, cách dạy, cách học và cách chấm điểm ở cấp phổ thông trung học cũng có nhiều điểm khác hơn trung học cơ sở và tiểu học. Thêm vào đó, các cô bé đầu cấp III thường đang ở tuổi dậy thì, tâm sinh lý có nhiều biến đổi, tâm trạng dễ bị chi phối. Lúc này các bạn nên quan tâm hơn đến con, khuyến khích các cháu cố gắng thích nghi với cách truyền đạt mới của thầy cô giáo. Học cấp III phải tập trung nghe giảng, chịu khó suy nghĩ chứ không nên chỉ học thuộc vanh vách. Bài nào chưa hiểu phải hỏi lại thầy cô giáo hoặc bạn bè giỏi để "giải quyết dứt điểm", không để dồn lại. Nếu sức học của con gái hơi yếu thì các bạn nên mời thầy dạy kèm hoặc có kế hoạch bổ sung phần thiếu hụt kiến thức nền tảng cho cháu. Quan trọng là không để con gái bị lỗ hổng kiến thức quá lớn dẫn tới mất căn bản. Những biện pháp này theo tôi tốt hơn rất nhiều so với việc các bạn xin chuyển trường, chuyển lớp cho con. Dù ở trường, lớp nào thì cũng phải học tập chuyên cần và đúng phương pháp mới học tốt được.
Bạn nên khuyên con đừng hy vọng nhà trường sẽ đổi giáo viên khác, bởi chuyển đổi giáo viên đứng lớp sẽ phải điều chỉnh lại chương trình, kế hoạch của nhiều người, nhiều bộ phận. Còn về chuyện con gái bỏ nhà đi thì theo tôi, các bạn phải xem lại cách ứng xử của mình. Con gái đã lớn, có ý thức về danh dự, rất dễ bị tổn thương, chúng ta không nên la mắng con nặng lời, nhất là đánh đập. Làm như vậy vừa không mang lại kết quả tốt, vừa vi phạm Luật Phòng chống bạo lực gia đình đấy bạn ạ. Chúc các bạn thành công.
Tâm Đan










