Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nói ngọt lọt đến xương...

09:12, 24/12/2008

Chị Tâm Đan kính mến!
Vợ chồng em đều làm kinh doanh, rất bận nên ít có thời gian chăm sóc gia đình. Chúng em có một con gái duy nhất năm nay 16 tuổi. Có lẽ do được cưng chiều nên tính tình cháu rất ngang bướng, ưa tự ái và không nghe lời. Phòng riêng của cháu lúc nào cũng bề bộn, quần áo, sách vở vứt lung tung, nhưng không cho ai đụng tay vào, kể cả mẹ. Gần đây cháu kết thân với một cậu đã bỏ học, trước kia từng có thời gian đi bụi...

Đỗ Thị Bích Hằng (BD)

Chị Tâm Đan kính mến!

Vợ chồng em đều làm kinh doanh, rất bận nên ít có thời gian chăm sóc gia đình. Chúng em có một con gái duy nhất năm nay 16 tuổi. Có lẽ do được cưng chiều nên tính tình cháu rất ngang bướng, ưa tự ái và không nghe lời. Phòng riêng của cháu lúc nào cũng bề bộn, quần áo, sách vở vứt lung tung, nhưng không cho ai đụng tay vào, kể cả mẹ. Gần đây cháu kết thân với một cậu đã bỏ học, trước kia từng có thời gian đi bụi. Chúng em đã làm đủ cách, thậm chí ba cháu giận, có lần đánh đòn nhưng cháu vẫn không thay đổi. Mới đây cháu tự ý mở túi xách của mẹ lấy hai trăm ngàn đi chơi. Em la rầy thì tự ái nói em không thương, hai trăm ngàn chỉ là số tiền vặt. Em cảm thấy bất lực không dạy được con. Nỗi lo của em là không biết sau này con gái mình sẽ ra sao khi cháu lập gia đình... Xin chị giúp em ý kiến phải làm thế nào?

Đỗ Thị Bích Hằng (BD)

Thân gởi bạn Bích Hằng!

Bạn lo lắng cũng phải. Người ta vẫn bảo "mũi dại lái phải chịu đòn" mà. Nhưng theo tôi thì bạn đừng quá lo. Các cô bé tuổi teen hầu hết đều có những biểu hiện bất thường giống như con gái bạn. Trạng thái bất an đó là hoàn toàn bình thường và là tất yếu trong quá trình trưởng thành của con người. Muốn giúp con gái, bạn cần hiểu rõ tâm sinh lý của tuổi dậy thì và khéo léo uốn nắn các khuyết điểm của con. Hai trăm ngàn đồng có thể chỉ là số tiền vặt, nhưng tự ý lấy của người khác lại là chuyện lớn. Bạn cần nghiêm khắc sửa lỗi của con chứ đừng "cho qua". Phòng riêng của cô bé không ngăn nắp, bạn cũng đừng dọn dẹp thay, hãy để cô bé tự dọn. Nếu quá bề bộn, nhếch nhác, bạn nên yêu cầu con gái đóng cửa lại để không làm phiền mọi người trong gia đình. Khi nào cô bé cảm thấy khổ sở vì thói bê bối của mình, cô bé sẽ tự giác dọn dẹp.

 

Về chuyện cậu bạn trai, bạn nên khuyên nhủ, đừng la lối, ngăn cản, nhất là không nên đánh đập, sỉ nhục con. Tôi cho rằng, cậu bạn trai có điều gì đó hấp dẫn con gái bạn, hoặc ít ra, cậu ta cũng đồng cảm với cô bé. Muốn uốn nắn trẻ, chúng ta phải tôn trọng nhân cách của chúng, không được quá dễ dãi buông lỏng nhưng cũng đừng quá cứng rắn, áp đặt. Con gái bạn đã lớn, bạn cần nhấn mạnh ý thức trách nhiệm của cô bé đối với bản thân và gia đình, coi đó là một phần trong cuộc sống mà cô bé không thể không thực hiện. Muốn con thuận theo mình thì điều quan trọng nhất là cha mẹ phải là tấm gương tốt, đừng nói một đằng, làm một nẻo. "Nói ngọt lọt đến xương", mong bạn vận dụng tốt kinh nghiệm quý báu của người  xưa để dạy dỗ con hiệu quả.

Tâm Đan

Tin xem nhiều