Cô Tâm Đan kính mến!
Gia đình con có bốn người, ba má và hai chị em con. Từ trước tới nay, gia đình con vẫn hòa thuận, êm ấm. Nhưng cô ơi, vừa rồi, con đã tận mắt nhìn thấy ba con cùng một cô gái rất trẻ ngồi ở nơi chỉ có những người yêu nhau mới đến nên ba con không thể biện minh cho hành động của ba được....
Lâm Nguyên (Thị xã Thủ Dầu Một)
Cô Tâm Đan kính mến!
Gia đình con có bốn người, ba má và hai chị em con. Từ trước tới nay, gia đình con vẫn hòa thuận, êm ấm. Nhưng cô ơi, vừa rồi, con đã tận mắt nhìn thấy ba con cùng một cô gái rất trẻ ngồi ở nơi chỉ có những người yêu nhau mới đến nên ba con không thể biện minh cho hành động của ba được. Hôm đó con sợ ba bị "quê" với cô ta nên con bỏ qua, nhưng về nhà con tức đến mất ăn mất ngủ. Lần đầu tiên trong đời con cảm thấy bị sốc khi phát hiện ra ba mình làm chuyện tệ bạc. Vậy là từ lâu ba con đã phản bội lại má, lừa dối cả chúng con. Liệu con có nên nói cho má biết chuyện này không? Má con bị bệnh tim, nếu má biết chuyện bê bối của ba thì chắc chắn má sẽ đau khổ lắm. Hay là con làm lơ cho yên nhà yên cửa hả cô? Má con rất yêu thương ba, nhưng vì sao ba con vẫn không hài lòng mà lại sinh tật như vậy? Con phải làm sao đây?
Lâm Nguyên (Thị xã Thủ Dầu Một)
Thân gửi cháu Lâm Nguyên!
Cô xin chia sẻ với cháu cú sốc đầu đời. Rất tiếc cú sốc này lại do ba cháu gây ra. Nhưng chuyện đâu còn có đó, chúng ta sẽ cùng bàn cách cải thiện tình hình, được không nào?
Cô nghĩ thế này:
Ba cháu có người phụ nữ "ngoài luồng" không hẳn vì ông ấy không hài lòng về má cháu. Nhiều người đàn ông rất quý vợ, thương yêu vợ nhưng hễ có dịp là... "léng phéng". Điều này đối với phụ nữ thật là khó hiểu và khó chấp nhận. Nhưng sự thật là thế đấy cháu ạ. Nói chung, đàn ông luôn có vẻ ít chung thủy hơn so với phụ nữ. Có nhiều lý do dẫn đến điều này, cô sẽ trao đổi với cháu vào dịp khác. Cháu hãy hiểu là nam giới luôn có nhiều cơ hội và nại ra nhiều lý do để phạm lỗi. Có người vì bất mãn, không hài lòng với vợ. Có người vì tham lam muốn hưởng thụ "trái cấm". Cũng có người thì không có ý định lừa dối vợ con, nhưng lại không "cầm lòng" được trước sức cám dỗ của những phụ nữ không phải là vợ mình, nhất là các cô trẻ đẹp. Dù thế nào thì hành vi của ba cháu cũng là sai trái. Nếu cháu im lặng tức là tiếp tay cho ba làm chuyện không hay, lỡ sau này "quá mù ra mưa", má cháu biết được thì nguy to. Theo cô, cháu cần gặp riêng ba cháu để cảnh báo và đề nghị ông đừng dấn sâu vào mối quan hệ nguy hiểm ấy - hạnh phúc gia đình sẽ tan vỡ. Cô tin là ba cháu sẽ giật mình và không dám chủ quan về những việc mình làm. Cháu đã lớn, có quyền nêu quan điểm của mình, cháu hãy yêu cầu ba tôn trọng má và các con. Cháu cứ từ tốn, lễ độ mà nói, đừng quá bức xúc. Cô tin là ba cháu sẽ rút ra được những điều cần thiết cho ông ấy. Chúc cháu vui.
Tâm Đan








