Thưa cô Tâm Đan
Cháu là con duy nhất của ba má. Ba má cháu đều là kỹ sư, thu nhập khá cao nên ai cũng nghĩ cháu rất sung sướng. Nhưng từ khi cháu lớn lên (cháu đang là sinh viên đại học năm thứ hai), cháu luôn cảm thấy mình bất hạnh...
Nguyễn Hoàng Lan
Thưa cô Tâm Đan
Cháu là con duy nhất của ba má. Ba má cháu đều là kỹ sư, thu nhập khá cao nên ai cũng nghĩ cháu rất sung sướng. Nhưng từ khi cháu lớn lên (cháu đang là sinh viên đại học năm thứ hai), cháu luôn cảm thấy mình bất hạnh. Ba má cháu không thương yêu nhau. Hai người đều có "bạn trai, bạn gái" và cả hai đều biết điều đó nhưng không ly dị. Ba cháu hay đi công tác xa, mẹ thì luôn bận bịu, nên dành rất ít thời gian cho gia đình. Cháu luôn cảm thấy cô đơn, nhiều khi đóng cửa ngồi khóc một mình. Cháu tình cờ biết má cháu mang thai cháu hai tháng rồi mới cưới, không biết có phải vì điều đó mà bây giờ ba má không hạnh phúc? Tại sao ba má không còn thương nhau mà không ly dị...? Phải chăng cả ba và má cháu đều nhu nhược hoặc quá ích kỷ? Cháu phải sống sao đây?
Nguyễn Hoàng Lan
Cháu Hoàng Lan thương!
Cô nghĩ, có lẽ cháu bức xúc lắm nên mới gởi thư cho cô. Lá thư của cháu, cô đã đọc nhiều lần và cô muốn trao đổi với cháu như thế này.
Chắc cháu cũng đồng ý với cô rằng, mỗi chúng ta đều có quyền tự do chọn lựa, kể cả sau khi kết hôn, đúng vậy không? Cô tin rằng, không một ai khi lập gia đình còn muốn đi tìm một tình yêu ngoài hôn nhân. Nếu điều đó xảy ra, chúng ta không thể đơn giản quy người phạm lỗi là "nhu nhược" hay "ích kỷ". Nguyên nhân ngoại tình thường phức tạp, bao hàm nhiều nhân tố thuộc về xã hội, gia đình, tâm sinh lý... Ba má cháu không còn thương nhau, nhưng có thể họ đã giao kết không ly dị, vì thương con, muốn giữ gia đình (dù chỉ là hình thức) để con khỏi thiếu cha hoặc mẹ. Hơn nữa, đối với nhiều người, nhất là với những người trí thức, gia đình là một thứ thể diện, dù tình trạng ra sao họ cũng không muốn phá bỏ. Tất nhiên, quan điểm này không đúng, nhiều khi phản tác dụng. Cô cho rằng, thay vì buồn giận ba má, cháu nên thông cảm và giúp đỡ họ thì hơn. Xét cho cùng, ba má cháu cũng có thể phạm sai lầm hoặc có khuyết điểm, bởi vì họ là những con người bình thường cơ mà? Làm con phải có khả năng tha thứ và chấp nhận sự thực, không nên đòi hỏi cha mẹ phải từ bỏ tất cả những gì họ có, cháu đồng ý với cô chứ? Cháu nên dồn sức cho học tập và làm những việc hữu ích cho bản thân, cho gia đình và xã hội, điều đó sẽ giúp cháu vui.
Chúc cháu thành công.
Tâm Đan

![[Infographic] Các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND, Chủ tịch HĐND 34 tỉnh, thành phố](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/thum_20260421134233.jpg?width=400&height=-&type=resize)








