Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cháu bị buộc phải nói dối...

10:12, 31/12/2008

Cô Tâm Đan kính mến!
Cháu viết thư cho cô trong tâm trạng rất đau khổ và bế tắc. Cháu tên Lương, 28 tuổi, là công nhân may. Lúc ở quê, cháu đã có chồng và một con gái. Hai vợ chồng cháu ly dị khi con gái cháu mới 5 tuổi...

Nguyễn Thị Lương (TP.Biên Hòa

Cô Tâm Đan kính mến!

Cháu viết thư cho cô trong tâm trạng rất đau khổ và bế tắc. Cháu tên Lương, 28 tuổi, là công nhân may. Lúc ở quê, cháu đã có chồng và một con gái. Hai vợ chồng cháu ly dị khi con gái cháu mới 5 tuổi. Sau đó, cháu gửi con lại cho ông bà ngoại nuôi dưỡng rồi vào Đồng Nai làm công nhân. Tại đây, cháu đã gặp Nhân - đồng nghiệp làm cùng công ty. Anh cũng đã trải qua vài mối tình nhưng không thành. Nhân yêu cháu, nhưng lại đưa ra điều kiện: cháu không được để lộ, cho gia đình anh ấy biết là cháu đã có con riêng. Từ đó, cháu buộc phải nói dối  ba má Nhân nên không ai biết cháu đã có con, người ta chỉ biết cháu từng có chồng. Nhưng cô ạ, gần đây mọi chuyện bại lộ vì một người quen của cháu nói ra. Thế là Nhân đòi chia tay, vì cháu không giữ lời hứa. Gia đình Nhân trước đây rất quý cháu nhưng cháu không biết bây giờ họ nghĩ về cháu như thế nào. Cháu buồn lắm cô ạ. Cháu đã đặt vào Nhân rất nhiều hy vọng, bây giờ mất anh ấy, cháu mất tất cả. Cháu  suy sụp tinh thần, chỉ biết trông mong anh ấy nghĩ lại. Cô ơi, liệu Nhân có bỏ qua cho cháu không hả cô? Cháu phải làm gì bây giờ?

Nguyễn Thị Lương (TP.Biên Hòa)

Cháu Lương thân mến!

Cô hiểu tâm trạng của cháu. Đúng là Nhân yêu cháu nửa vời, vì yêu mà không dám chấp nhận hoàn cảnh của người mình yêu. Sĩ diện của anh ta quá lớn. Hoặc cũng có thể là Nhân không đủ dũng cảm để kết hôn với một phụ nữ đã có con. Anh ta sợ đứa trẻ sẽ gây phiền phức cho cuộc sống của mình. Cô cho rằng, Nhân đòi hỏi cháu không được công khai thừa nhận có con là một điều vô lý và thể hiện bản tính ích kỷ. Nếu Nhân không đủ can đảm chấp nhận hoàn cảnh, thì tốt nhất anh ta không nên đến với cháu.

 

Về phần cháu thì không nên ép lòng chiều theo ý muốn của người yêu. Cháu đừng quên cháu là người mẹ, có bổn phận trước pháp luật phải nuôi dưỡng, giáo dục con. Con của cháu đã chịu thiệt thòi, vì bố mẹ ly dị, lẽ nào nay cháu bé lại chịu thêm thiệt thòi nữa vì không được sống cùng mẹ. Đẩy trách nhiệm nuôi dạy con cho ông bà nội, ngoại là chuyện chẳng đặng đừng và cũng chỉ nên có thời hạn. Nếu cháu không làm tròn bổn phận người mẹ, sau này hậu quả sẽ khó lường. Ít nhất là lương tâm cháu cũng khó bề yên ổn, lúc đó tình yêu với Nhân cũng không bào chữa cho cháu được.

 

Bây giờ theo cô, cháu nên xin lỗi gia đình Nhân, vì hoàn cảnh riêng mà không thành thật với họ. Cô tin rằng họ sẽ thông cảm với cháu. Còn với Nhân, nếu anh ta vẫn đòi hỏi cháu phải chối bỏ đứa con, thì cháu nên suy nghĩ kỹ, liệu có nên kết hôn với một người ích kỷ như vậy không? Với cô thì không thể chấp nhận một người như anh ta. Chúng ta không thể trốn tránh trách nhiệm để tìm hạnh phúc cho riêng mình cháu ạ. Cháu cũng không nên coi tình yêu là lẽ sống duy nhất. Nếu coi tình yêu là cứu cánh thì khi mất nó, cháu sẽ mất tất cả. Cháu hãy suy nghĩ kỹ nhé.

Chúc cháu vui.

Tâm Đan

Tin xem nhiều