Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vợ em quá cầu toàn

09:11, 26/11/2008

Chị Tâm Đan kính mến!
Vợ chồng em lấy nhau đã được 5 năm, có một con trai ba tuổi. Vợ em là người ngăn nắp, sạch sẽ, biết quan tâm tới mọi người và cũng rất biết làm đẹp. Em luôn yêu thương và biết ơn vợ đã mang lại hạnh phúc cho mình. Nhưng vợ em có một điểm mà em không biết là ưu hay nhược, đó là rất cầu toàn, kỹ tính. Cô ấy gần như can thiệp vào tất cả các thói quen sinh hoạt của chồng. Em vốn xuất thân từ nông thôn nên không cầu kỳ, ăn mặc sao cũng được...

Nguyenhong@yahoo.com

Chị Tâm Đan kính mến!

Vợ chồng em lấy nhau đã được 5 năm, có một con trai ba tuổi. Vợ em là người ngăn nắp, sạch sẽ, biết quan tâm tới mọi người và cũng rất biết làm đẹp. Em luôn yêu thương và biết ơn vợ đã mang lại hạnh phúc cho mình. Nhưng vợ em có một điểm mà em không biết là ưu hay nhược, đó là rất cầu toàn, kỹ tính. Cô ấy gần như can thiệp vào tất cả các thói quen sinh hoạt của chồng. Em vốn xuất thân từ nông thôn nên không cầu kỳ, ăn mặc sao cũng được. Nhưng vợ em là dân thành phố, mỗi khi ra ngoài dù là để về nhà ba má chồng cũng phải sửa soạn cầu kỳ, chẳng khác nào đi dự hội. Nhiều lần chỉ vì chờ vợ mà em lỡ việc và hai vợ chồng lại cãi nhau. Chi phí cho việc làm đẹp của vợ cũng là một gánh nặng đối với em. Nhưng tính vợ em lại hay tự ái và giận dai. Đôi khi vì những chuyện nhỏ nhặt mà quan hệ vợ chồng căng thẳng hàng tuần. Em muốn khắc phục tình trạng này nhưng chưa biết phải làm thế nào. Mong chị giúp em.

Nguyenhong@yahoo.com

Bạn Nguyen Hong thân mến!

 

Không nên coi thường những chuyện nhỏ nhặt bạn ạ. Những chuyện vặt vãnh giống như lỗ mọt, nhìn thì chẳng thấy gì nhưng có thể đục ruỗng và làm sụp đổ cả một tòa nhà. Nếu bạn không tìm cách điều chỉnh ngay sự khác biệt giữa hai vợ chồng thì sau này những lúc "cơm không lành canh không ngọt" sẽ nhiều hơn, tác hại lớn hơn.

 

Tôi cho rằng, hai bạn không được hợp tính nhau lắm, có lẽ do hoàn cảnh sống khác biệt tạo nên. Bạn thì quá đơn giản, thậm chí xuề xòa. Vợ bạn lại cầu kỳ, muốn mọi việc đều phải hoàn hảo. Xét cho cùng, cả bạn và vợ bạn đều có mặt ưu và mặt hạn chế. Lý tưởng nhất là hai người bổ sung cho nhau. Theo tôi, bạn hãy nói với vợ rằng mỗi người có một cá tính, một thói quen. Bạn rất khổ sở, bức bối khi phải sống theo quan điểm của người khác, kể cả người đó là vợ. Bạn cũng đừng giấu việc chi tiêu cho sắc đẹp quá mức của vợ làm bạn mệt mỏi, vì phải cáng đáng quá sức mình. Vợ bạn hay tự ái thì bạn phải chọn cách nói chân thành, dễ tiếp thu, thời điểm nói phải thích hợp, nhất định vợ bạn sẽ lưu tâm ý kiến của bạn. Tất nhiên, về phía mình bạn cũng nên cố gắng "tự sửa mình" để gần với vợ hơn. Trên đời chẳng có đôi vợ chồng nào hợp nhau hoàn toàn, quá trình chung sống người ta phải tự điều chỉnh mỗi ngày để tạo ra sự ăn ý. Chẳng thế mà dân gian vẫn nói những đôi vợ chồng hạnh phúc thì không chỉ tính cách mà cả ngoại hình cũng ngày càng giống nhau.

 

Mong các bạn hãy "xích lại gần nhau" hơn nữa nhé.

Tâm Đan

 

Tin xem nhiều