Kính gởi chị Tâm Đan!
Vợ chồng tôi đông con, đời sống kinh tế eo hẹp. Con gái đầu lòng của chúng tôi năm nay 27 tuổi, đang làm công nhân khu công nghiệp Sóng Thần. Cháu phải phụ ba mẹ nuôi các em từ lúc nhỏ nên học hành dở dang. Mấy năm nay, con tôi có vài ba người để ý nhưng không hiểu sao các bạn trai của nó đều chia tay nên nó rất buồn, đi làm về chỉ quanh quẩn ở nhà...
Nguyễn Thị Hòa
Kính gởi chị Tâm Đan!
Vợ chồng tôi đông con, đời sống kinh tế eo hẹp. Con gái đầu lòng của chúng tôi năm nay 27 tuổi, đang làm công nhân khu công nghiệp Sóng Thần. Cháu phải phụ ba mẹ nuôi các em từ lúc nhỏ nên học hành dở dang. Mấy năm nay, con tôi có vài ba người để ý nhưng không hiểu sao các bạn trai của nó đều chia tay nên nó rất buồn, đi làm về chỉ quanh quẩn ở nhà. Mới đây một cô bạn thân của con tôi cho tôi biết, con tôi có ý định xuất gia đi tu. Cháu bảo, vì thương ba mẹ, không muốn ba mẹ buồn nên phải ráng đi làm, nếu không cháu đã xuất gia từ lâu. Bây giờ vợ chồng tôi rất lo, không biết phải tính sao. Thật tình tôi không muốn con tôi theo đường tu hành. Mong chị tư vấn giúp gia đình tôi, xin chân thành cảm ơn.
Nguyễn Thị Hòa
Thân gởi chị Hòa!
Tôi hiểu nỗi lo của chị. Nhưng chị không nên quá lo lắng. Con gái chị chỉ mới có ý định xuất gia chứ chưa thực hiện. Như vậy ta vẫn còn thời gian để xoay chuyển tình thế, tìm cho con gái một hướng đi khác, tích cực hơn, phải không chị?
Thực ra, không phải chỉ có mình con gái của anh chị nảy sinh ý định "thoát tục". Một số cô gái khi gặp những điều không như ý, đặc biệt là khi tình yêu trắc trở, thì tâm tư phiền não, chán nản, nảy sinh ý định trốn tránh cuộc sống đời thường. Con gái của anh chị từ nhỏ đã quen nhường nhịn các em, kiềm chế những nhu cầu của mình để khỏi phiền lòng cha mẹ. Do "cái tôi" của cô bị ức chế, lại thêm mặc cảm mình... chẳng bằng ai, nên cô cảm thấy thiếu tự tin, luôn bi quan. Việc các bạn trai chia tay càng làm cô nghĩ rằng mình kém giá trị, không gặp may... Bởi vậy, theo tôi, anh chị cần giúp con gái khôi phục lòng tin vào bản thân, từ chỗ biết yêu mình, cháu sẽ biết yêu cuộc sống. Anh chị hãy chỉ cho con gái thấy rằng cháu có rất nhiều lý do để sống vui: được cha mẹ, các em yêu quý, có công ăn việc làm, có tuổi trẻ... Xét cho cùng, việc cô (con gái chị) tỏ ra thất vọng, u sầu chẳng qua là do cứ tự dày vò, làm khổ mình trong một mặc cảm hết sức sai lầm. Nếu kinh tế gia đình được cải thiện, anh chị nên tạo điều kiện cho con gái giao tiếp, giải trí với bạn bè, khuyến khích cô ăn mặc đẹp, tự chăm sóc bản thân. Nói trực tiếp với con gái không tiện thì chị có thể viết thư, viết nhật ký cho con. Bằng cách đó, chị sẽ nâng đỡ được tinh thần của con gái, giúp cô bớt cô đơn và gắn bó với gia đình hơn. Muốn dẫn dắt những người trẻ tuổi thì chúng ta phải hiểu và chia sẻ với họ, đúng không chị?
Chúc anh chị thành công.
Tâm Đan
![[Video_Chạm 95] Phường Bình Phước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/4_c95_binh_phuoc.mp4.00_00_45_19.still001_20251221105654.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Video_Chạm 95] Xã Định Quán](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/dinh-quan_20251220110114.jpg?width=400&height=-&type=resize)







