Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Con phải làm sao để anh ấy để ý đến mình?

10:09, 03/09/2008

Cô Tâm Đan kính mến!
Con năm nay 23 tuổi, nhìn bề ngoài thì không đến nỗi tệ lắm. Thật ra, sau khi tốt nghiệp ra trường và đi làm, con cũng có nhiều người để ý. Nhưng không hiểu sao con lại từ chối tất cả. Ngược lại, có nhiều người con cảm thấy thích thì lại không được gì.
Gần đây, tình cờ con nhận ra anh T. cùng ở một khu nhà với con. Không biết T. có để ý đến con không, nhưng mỗi khi thấy con, T. đều tìm cách nói chuyện, trêu đùa rất tế nhị, dễ thương. Có những câu cứ làm con về suy nghĩ hoài. Thậm chí, có lần đang đi tự dưng con nhìn lại phía sau cũng thấy T. nhìn theo. Con được biết, T. cũng chưa có người yêu. Con xin hỏi cô mấy điều:

VTL (Huyện Long Thành)

Cô Tâm Đan kính mến!

 

Con năm nay 23 tuổi, nhìn bề ngoài thì không đến nỗi tệ lắm. Thật ra, sau khi tốt nghiệp ra trường và đi làm, con cũng có nhiều người để ý. Nhưng không hiểu sao con lại từ chối tất cả. Ngược lại, có nhiều người con cảm thấy thích thì lại không được gì.

 

Gần đây, tình cờ con nhận ra anh T. cùng ở một khu nhà với con. Không biết T. có để ý đến con không, nhưng mỗi khi thấy con, T. đều tìm cách nói chuyện, trêu đùa rất tế nhị, dễ thương. Có những câu cứ làm con về suy nghĩ hoài. Thậm chí, có lần đang đi tự dưng con nhìn lại phía sau cũng thấy T. nhìn theo. Con được biết, T. cũng chưa có người yêu. Con xin hỏi cô mấy điều:

 

- Có phải T. đã để ý đến con không? Con đang cảm thấy rất thích T. nhưng không dám nói gì trước mặt anh ấy. Vậy con có nên ngỏ lời với T. trước? Là con gái làm như vậy có kỳ quá không cô?

 

- Con phải làm gì để chinh phục được trái tim của T?

VTL  (Huyện Long Thành)

VTL thân mến!

Tâm trạng của cháu thật điển hình cho những người... chớm yêu. Biết bao phỏng đoán, hy vọng được đặt vào mối quan hệ chỉ mới bắt đầu với bạn T. Bây giờ chúng ta sẽ lần lượt giải mã từng câu hỏi của cháu nhé:

 

Một là: Cô chưa thể khẳng định là T. đã "phải lòng" cháu, nhưng chắc chắn là anh ta không thờ ơ rồi. Tình cảm mến mến, thích thích dễ nảy sinh ở các bạn trai chưa có người yêu đối với những bạn gái mới quen mà anh ta thấy dễ thương. Tất nhiên, thiện cảm ban đầu này có thể phát triển thành "cây tình yêu" nếu nó gặp mảnh đất phù hợp. Nhưng cũng có khi nó chỉ dừng ở mức thiện cảm mà không tiến triển thêm vì nhiều lý do. Theo cô thì T. có chọn cháu làm bạn gái hay không vẫn còn là ẩn số để cháu tìm đáp án đấy. Hai là: Thông thường, nếu một chàng trai thích cô gái nào đó, anh ta sẽ tìm cách tiếp cận, tìm hiểu và chẳng mấy khó khăn để xác định "đối tượng" đã có người yêu hay chưa. Cô tin là nếu T. thích cháu, anh ta sẽ có 101 cách tìm hiểu để biết cháu đang "vườn không nhà trống" hay ngược lại, đã có người "rào dậu" rồi. Tóm lại là cháu đừng sợ anh ta hiểu sai thực tế của mình nhé. Ba là: Ngỏ lời là quyền của tất cả mọi người, không phải là đặc quyền của riêng phái mạnh. Có điều mỗi giới có cách tỏ tình khác nhau. Cháu hãy phát "tín hiệu  đèn xanh" cho T. như thế nào đó thật nữ tính, để không bị "phô". Cô cho rằng hầu hết các chàng trai thừa thông minh để "nhìn thấu tâm can" những người đẹp, đúng không nào?

 

Về việc làm thế nào để T. thích cháu thì theo cô, cháu chỉ cần sống thành thật là đủ. Mỗi lần gặp T., cháu nên dành cho anh ta nụ cười thân thiện, quan tâm một cách tế nhị, nhẹ nhàng, chẳng hạn như trò chuyện, thăm hỏi anh ta về gia đình, bản thân (vì T. ở cùng khu nhà với cháu mà). Phần còn lại cái gì đến sẽ đến cháu ạ. Chúc cháu toại nguyện.

Tâm Đan

Tin xem nhiều