Cô Tâm Đan kính mến!
Con có một bạn gái thân duy nhất tên là Thùy Dung. Con và Thùy Dung chơi thân từ hồi còn học phổ thông. Bây giờ hai đứa đều là sinh viên đại học nhưng khác trường. Từ trước tới nay, hầu như chuyện gì vui buồn tụi con cũng kể cho nhau nghe. Nhưng hôm rồi có người nói với con là Thùy Dung và Kiên (bạn trai của con) đi chơi riêng với nhau. Con hỏi Thùy Dung thì nó bảo đó là chuyện bình thường, vì Kiên chưa phải là bạn trai của con. Con hỏi lại Kiên, anh ta cũng không chối...
Thúy Hạnh (Trường đại học KHXH & NV)
Cô Tâm Đan kính mến!
Con có một bạn gái thân duy nhất tên là Thùy Dung. Con và Thùy Dung chơi thân từ hồi còn học phổ thông. Bây giờ hai đứa đều là sinh viên đại học nhưng khác trường. Từ trước tới nay, hầu như chuyện gì vui buồn tụi con cũng kể cho nhau nghe. Nhưng hôm rồi có người nói với con là Thùy Dung và Kiên (bạn trai của con) đi chơi riêng với nhau. Con hỏi Thùy Dung thì nó bảo đó là chuyện bình thường, vì Kiên chưa phải là bạn trai của con. Con hỏi lại Kiên, anh ta cũng không chối. Sự thật thì Kiên chưa từng nói yêu con, cũng chưa bao giờ hứa hẹn với con điều gì. Nhưng trong quan hệ tay ba, con vẫn luôn coi mình là người thân hơn của Kiên, vì con quen Kiên rồi mới giới thiệu anh ta với Thùy Dung. Bây giờ Thùy Dung cư xử như vậy mọi người đều nói con bị Kiên và Thùy Dung phản bội lại tình bạn nên con rất buồn và giận. Vì sao họ đối xử với con như vậy hả cô? Liệu con có nên chấm dứt tình bạn với hai người hay không?
Thúy Hạnh (Trường đại học KHXH & NV)
Thúy Hạnh thân mến!
Ngày xưa cô Tâm Đan cũng có một bạn gái thân. Rồi giữa cô và bạn gái xảy ra chuyện giống như chuyện của con và Thùy Dung. Lúc đó, cô đã giận và tự ái tới mức lẳng lặng cắt đứt tình bạn với hai người. Năm tháng trôi qua. Nhiều năm sau cô mới có dịp gặp lại cô bạn. Cả hai vui mừng tíu tít ôn lại chuyện cũ. Chẳng ai còn để bụng chuyện mình giận hờn, thậm chí đã... nghỉ chơi với người kia.
Qua chuyện của bản thân, cô muốn nói với con điều này: không ai trong chúng ta luôn cư xử "thấu tình đạt lý" với người khác. Thường là chúng ta sẽ có sơ suất này nọ trong các mối quan hệ xã hội chồng chéo, tế nhị và phức tạp. Vì vậy, nếu ai đó vô tình hay hữu ý làm ta bị tổn thương thì quan trọng là phải bình tĩnh, khách quan, đừng vội... nhảy dựng lên. Ta hãy suy nghĩ xem tình huống này nên xử lý như thế nào để không làm hỏng các mối quan hệ. Con và Thùy Dung là hai người bạn thân, chắc con nghĩ đã thân thì mọi chuyện vui buồn của cả hai đều phải trở thành "của chung" chứ gì? Nhưng Hạnh ạ, con đừng quên rằng con và Thùy Dung vẫn là hai cá thể độc lập, hoàn toàn tách rời. Con và cô ấy có quyền có cuộc sống riêng, có những bí mật "sống để bụng chết mang theo" không thổ lộ cho ai biết, kể cả người thân nhất. Bạn Kiên tuy làm quen với con trước Thùy Dung, nhưng trong quá trình tiếp xúc, anh ta cảm thấy hợp với Dung hơn với con. Xét cho cùng đó là chuyện bình thường. Thùy Dung có thể tâm sự với con chuyện cô ấy và Kiên có tình cảm với nhau. Cô ấy cũng có thể im lặng, nếu thấy mối quan hệ có điểm tế nhị hoặc chưa chắc chắn. Nếu con cho rằng, Thùy Dung làm như vậy là xúc phạm tới con thì từ nay không nên chỉ giới hạn quan hệ với riêng Thùy Dung. Hãy kết bạn với nhiều người, như vậy con sẽ ít bị tổn thương nếu Thùy Dung làm điều trái ý con. Chúng ta cần có nhiều bạn để phong phú thêm đời sống tinh thần của mình. Theo cô, con nên rộng lượng bỏ qua cho Thùy Dung và Kiên, vì họ không cố tình làm tổn hại đến con. Cô cho rằng nếu con vui vẻ, tán đồng quan hệ của hai người, thì họ còn biết ơn con nữa đó. Chúc các con vui.
Tâm Đan









