Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Con sợ làm dâu...

10:08, 20/08/2008

Thưa cô Tâm Đan!
Con là sinh viên năm thứ ba đại học kinh tế. Gia đình con người Nam nhưng con lại có bạn trai người Bắc. Má con nói làm dâu người Bắc khó lắm. Con thì từ nhỏ đã được ba má cưng, chưa từng phải nấu cơm hay làm việc nhà. Tánh con lại vụng về, hay nhõng nhẽo và giận dai nữa. Bạn trai con rất yêu con. Anh bảo sẵn sàng chấp nhận con tất cả. Nhưng con vẫn sợ lỡ về làm dâu má chồng không ưng. Theo cô, con phải làm sao?

Thùy Dung (Khoa KT-TC)

Thưa cô Tâm Đan!

Con là sinh viên năm thứ ba đại học kinh tế. Gia đình con người Nam nhưng con lại có bạn trai người Bắc. Má con nói làm dâu người Bắc khó lắm. Con thì từ nhỏ đã được ba má cưng, chưa từng phải nấu cơm hay làm việc nhà. Tánh con lại vụng về, hay nhõng nhẽo và giận dai nữa. Bạn trai con rất yêu con. Anh bảo sẵn sàng chấp nhận con tất cả. Nhưng con vẫn sợ lỡ về làm dâu má chồng không ưng. Theo cô, con phải làm sao?

Thùy Dung (Khoa KT-TC)

Thân gửi Thùy Dung!

Cô khẳng định với con một điều: chẳng có bà mẹ chồng nào dù là người Bắc, Trung hay Nam lại thích một nàng dâu không biết nữ công gia chánh, hay nhõng nhẽo và giận dai. Vì vậy theo cô, thay vì chạy kiếm... bà mẹ chồng hợp ý mình, con nên học các kỹ năng sống sẽ tốt hơn. Dù bà mẹ chồng có dễ tính chăng nữa mà nàng dâu nấu nồi cơm "trên sống dưới khê tứ bề nát bét" thì cũng khó mà tạo được hạnh phúc gia đình. Thời nay, nhiều cô gái trẻ coi thường bữa cơm gia đình, coi thường phép ứng xử lễ độ, mềm mỏng với gia đình chồng. Như vậy là không hay đâu. Bạn trai của con yêu con, thế là đáng mừng. Nhưng con đừng ỷ y vào tình yêu của anh ấy. Có một cô vợ tính nết như trẻ con, kém tự lập thì khi đụng chuyện rủi ro, người đàn ông dễ thấy... thất vọng. Lúc đó tình yêu sẽ vỗ cánh bay xa cô bé ạ. Cô mong con hãy là một nàng dâu tốt, khéo léo và tận tâm. Như vậy con sẽ mang lại hạnh phúc cho người thân và bản thân con cũng hạnh phúc.

Chúc con thành công.

Tâm Đan

Tin xem nhiều