Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chúng con cần được chia sẻ

10:08, 27/08/2008

Cô Tâm Đan kính mến!
Năm nay là năm đầu tiên con thi đại học. Con đã cố gắng hết sức. Nhưng khi có kết quả thì con bật khóc vì đã phụ lòng ba mẹ. Mấy hôm con đi thi, mẹ con đã dành cho con những điều kiện tốt nhất. Con đã khóc hai ngày liền trước khi kể cho ba mẹ nghe. Nghe xong, ba con nói: "Mẹ mày lo cho mày như vậy mà mày không ra gì cả, phí tiền"...

Nguyên Hà (narami_spear@yahoo.com)

Cô Tâm Đan kính mến!

Năm nay là năm đầu tiên con thi đại học. Con đã cố gắng hết sức. Nhưng khi có kết quả thì con bật khóc vì đã phụ lòng ba mẹ. Mấy hôm con đi thi, mẹ con đã dành cho con những điều kiện tốt nhất. Con đã khóc hai ngày liền trước khi kể cho ba mẹ nghe. Nghe xong, ba con nói: "Mẹ mày lo cho mày như vậy mà mày không ra gì cả, phí tiền". Những ngày sau, ba mẹ đem con ra so sánh với con của những người bạn của ba mẹ, rồi chì chiết: "Con người ta đẹp mặt đẹp mày. Con nhà này chỉ phá hoại, ăn bám"... Những lời đó đã in sâu vào trí óc con. Con rất tuyệt vọng và chỉ muốn chết, nhưng trong thâm tâm, con thương mẹ lắm nên phải ráng sống. Con cảm thấy mình là đứa bỏ đi. Các bạn con cũng bế tắc, tuyệt vọng và bi quan như con. Nhân đây con nhờ cô nhắn với các bậc cha mẹ rằng, chúng con không cố ý thi rớt, không đậu đại học thì người buồn khổ nhất chính là chúng con. Chúng con cần một sự thông cảm, chia sẻ của gia đình... Con cảm ơn cô.

Nguyên Hà (narami_spear@yahoo.com)

Cháu Nguyên Hà thân mến!

 

Cô hy vọng tâm sự của cháu sẽ qua báo Đồng Nai đến với ba mẹ cháu và tất cả những ai có con trượt đại học trong kỳ thi vừa qua. Họ sẽ hiểu rằng thi trượt đại học, các bạn trẻ khổ tâm và cần sự chia sẻ, nâng đỡ tinh thần của người thân như thế nào...

 

Nguyên Hà ạ ! Thật tiếc vì cho đến giờ vẫn còn nhiều người chuộng bằng cấp hơn năng lực thật của con người. Nhiều bậc cha mẹ luôn cảnh báo con "hễ không vào được đại học thì về nhà... đi cày". Do bị thúc hối phải vào đại học bằng được  mà những kỳ thi đại học trở thành nỗi ám ảnh của các cháu. Lỡ thi trượt thì bạn nào cũng buồn nản, thậm chí tuyệt vọng. Đây là suy nghĩ rất không bình thường của xã hội ta mà cô cho rằng cần phải được xóa bỏ.

 

Theo cô, thi trượt đại học dĩ nhiên là buồn. Nhưng không nên coi đó là một tai họa. Nhiều người đã tốt nghiệp đại học để rồi... thất nghiệp. Biết bao cử nhân, kỹ sư ra trường không kiếm được việc làm ổn định. Trong khi đó, nhiều người đã thành danh với đủ mọi ngành nghề, mọi lĩnh vực mà chẳng hề có mảnh bằng "lận lưng". Điều đó cho thấy, tấm bằng đại học không phải là "giấy thông hành" giúp ta mở mọi cánh cửa. Xét cho cùng không có bằng đại học thì tìm việc làm khác, vị tất cháu phải coi mình là "đứa bỏ đi" chỉ vì không đậu đại học, đúng không nào?

 

Cô góp ý với cháu thế này: cháu hãy cân nhắc, đánh giá lại sức học của mình xem cháu thi trượt chỉ vì sơ suất trong lúc làm bài hay vì năng lực không đáp ứng được yêu cầu của kỳ thi? Nếu do sơ suất và cháu có thể khắc phục, thì hãy đề nghị với ba mẹ cho ở nhà ôn tập để qua năm thi lại. Rất nhiều bạn thi năm thứ hai, thứ ba mới đậu đấy cháu ạ.

 

Cháu cũng có thể thi cao đẳng, trung cấp hoặc đi học nghề. Ở đời nghề gì lương thiện cũng tốt và nếu say mê, có ý chí vươn lên thì mình sẽ thành công cháu ạ. Người xưa nói "Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh"..., cháu là một cô gái biết suy nghĩ, có ý thức trách nhiệm đối với gia đình, cô tin cháu sẽ không đầu hàng số phận. Hãy bằng quyết tâm của mình chứng minh cho ba mẹ hiểu rằng cháu không phải là đứa con "ăn bám" nhé? Chúc cháu thành công.

Tâm Đan

Tin xem nhiều