Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cháu có nên cho mẹ biết?

09:08, 06/08/2008

Cô Tâm Đan kính!
Cháu tên là Đặng Quang, 20 tuổi. Bố mẹ cháu là những người có chút địa vị xã hội. Trước kia gia đình cháu rất êm ấm. Nhưng từ khi mẹ cháu bị bệnh tim thì không khí gia đình cháu trầm hẳn xuống. Bố mẹ cháu đã xa nhau từ 1-2 năm nay rồi. Ăn uống thì hai người vẫn ăn chung, chỉ sống mỗi người một nơi. Vì vậy mà đã xảy ra chuyện: bố cháu có người yêu...

Đặng Quang(Xã Sông Ray, Cẩm Mỹ)

Cô Tâm Đan kính!

Cháu tên là Đặng Quang, 20 tuổi. Bố mẹ cháu là những người có chút địa vị xã hội. Trước kia gia đình cháu rất êm ấm. Nhưng từ khi mẹ cháu bị bệnh tim thì không khí gia đình cháu trầm hẳn xuống. Bố mẹ cháu đã xa nhau từ 1-2 năm nay rồi. Ăn uống thì hai người vẫn ăn chung, chỉ sống mỗi người một nơi. Vì vậy mà đã xảy ra chuyện: bố cháu có người yêu. Bố cháu hay gọi điện thoại cho cô ấy và mỗi lần nhìn thấy số máy của cô ấy là bố đi ra chỗ khác nghe. Cháu đã kể cho mẹ nghe và Bố đã cấm cháu không được nói chuyện của bố. Có lần bố còn bảo cháu là hai người chỉ là bạn bè, nhưng từ đó bố luôn đề phòng cháu. Hai người thường gặp nhau từ 9-10 giờ đêm. Và điều làm cháu đau lòng nhất là người ấy là một giáo viên, cô ấy cũng có một người con gái học rất giỏi. Từ khi phát hiện ra mối quan hệ của bố, cháu rất buồn và sợ. Cháu không biết có nên nói với mẹ hay không? Nếu cháu nói với mẹ thì mọi chuyện sẽ ra sao? Mong  cô giúp cháu.

Đặng Quang (Xã Sông Ray, Cẩm Mỹ)

Thân gửi cháu Quang!

Trước tiên cô muốn nói với cháu một điều: cháu có một người mẹ thật tuyệt vời. Cô cho rằng, dù cháu không kể điều gì về mối quan hệ giữa bố cháu và "người thứ ba", mẹ cháu vẫn đoán biết được. Có thể giữa bố mẹ cháu đã có điều gì đó không được trọn vẹn. Nhưng hai người không muốn gia đình xáo trộn, ảnh hưởng đến sự bình yên của các con. Như vậy là họ đã có một thỏa thuận ngầm nào đó rồi đấy cháu ạ. Lẽ thường mẹ cháu phải tìm cách can ngăn bố và người ấy. Nhưng mẹ cháu đã im lặng, coi như không có chuyện gì xảy ra. Một người mẹ can đảm vượt qua nỗi đau riêng để sống cho các con, người mẹ ấy rất đáng để các cháu yêu thương và kính phục. Cháu hãy luôn là đứa con biết chia sẻ, yêu thương và là chỗ dựa tinh thần của mẹ. Ngoài ra, cháu không nên quá để tâm đến chuyện của bố và "người ấy". Hãy để người lớn tự giải quyết vấn đề của mình, vì họ là những người đã trưởng thành. Họ biết rõ mỗi người phải chịu trách nhiệm về những việc làm của mình. Phần cháu thì cố gắng lo tròn phận sự làm con. Cô tin rằng, điều làm mẹ cháu vui nhất bây giờ là các cháu ngoan, hiếu thảo, biết yêu thương bảo bọc nhau. Cháu làm được điều đó chứ?

Tâm Đan

 

Tin xem nhiều