Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nên sống thẳng thắn, trung thực!

09:11, 21/11/2007

Chị Tâm Đan thân mến!
Tôi 33 tuổi, kỹ sư điện tử, có 9 năm kinh nghiệm trong công tác và được cấp trên rất tin tưởng. Cách đây một năm, công ty tôi nhận một cô N.M. là cháu gọi giám đốc của tôi bằng cậu, về tập sự và tôi được giao nhiệm vụ trực tiếp hướng dẫn cô. Vốn là người thông minh, ham học hỏi, nên N.M. tiến bộ rất nhanh. Một lần cô gửi email cho tôi và tâm sự rằng cô rất ngưỡng mộ và coi tôi như thần tượng...

Xin được giấu tên

Chị Tâm Đan thân mến!

Tôi 33 tuổi, kỹ sư điện tử, có 9 năm kinh nghiệm trong công tác và được cấp trên rất tin tưởng. Cách đây một năm, công ty tôi nhận một cô N.M. là cháu gọi giám đốc của tôi bằng cậu, về tập sự và tôi được giao nhiệm vụ trực tiếp hướng dẫn cô. Vốn là người thông minh, ham học hỏi, nên N.M. tiến bộ rất nhanh. Một lần cô gửi email cho tôi và tâm sự rằng cô rất ngưỡng mộ và coi tôi như thần tượng. Tôi hiểu ý N.M. nên đã khéo léo từ chối, bảo rằng tôi rất quý cô và coi cô như em gái. Nào ngờ, từ đó N.M. suy sụp, công tác sút kém. Sếp đã gọi tôi lên khuyên nhủ, đại ý là ông muốn tôi và N.M. đến với nhau. Được vậy tương lai của tôi sẽ rất sáng sủa, tôi sẽ được cất nhắc, được đi tu nghiệp nước ngoài 2 năm v.v... Bây giờ tôi rất khó xử. Tôi không yêu N.M., nhưng từ chối cô ấy thì công lao phấn đấu bao năm của tôi sẽ cầm bằng đổ xuống sông biển. Chị hãy giúp tôi ý kiến nên quyết định thế nào cho hợp lý hợp tình? Theo chị, người ta có thể sống thiếu tình yêu được không?

Xin được giấu tên

Thân gửi bạn trai giấu tên!

Đáp án bài toán của bạn nằm ở chỗ cách sống của bạn như thế nào, bạn coi trọng danh dự, tình yêu hay tiền tài, vật chất? Tôi thử đưa ra cho bạn hai khả năng để bạn tham khảo:

- Khả năng thứ nhất:

Bạn chọn N.M. dù bạn không yêu. Lúc đó, bạn sẽ nhận được sự ưu ái của giám đốc, sẽ được cất nhắc, bổ nhiệm vào vị trí mà bạn muốn. Con đường công danh của bạn sẽ được " trải thảm đỏ". Nhưng riêng cuộc sống lứa đôi của bạn và cô bạn gái thì tôi e rằng không được như ý muốn, vì các bạn không có tình yêu làm điểm tựa. Nói đúng hơn, các bạn chỉ có tình yêu từ một phía. Tất nhiên, người ta khó mà hạnh phúc nếu cuộc sống lứa đôi được tác hợp bởi những lý do ngoài tình yêu. Có thể nói, nếu bạn chọn cháu gái ngài giám đốc thì cũng có nghĩa là bạn đã "đánh mất mình", suốt đời phải sống lệ thuộc. Đó là tôi chưa nói đến cái tiếng "kẻ cơ hội" sẽ làm bạn khó mà ngẩng cao đầu.

- Khả năng thứ hai:

Bạn thẳng thắn thừa nhận là bạn không yêu cô gái và chấp nhận phản ứng của sếp. Nếu là "đấng trượng phu", thì ông chỉ buồn bạn đôi chút rồi vẫn trọng dụng bạn, nếu bạn thật sự có khả năng. Nhưng nếu sếp là người dễ giận, tự ái cao, thì có thể bạn sẽ gặp rắc rối. Dù thế nào thì bạn cũng thanh thản vì đã sống trung thực, ngay thẳng, đi lên bằng năng lực của bản thân chứ không bằng "đường ưu tiên". Sau này bạn tự do chọn người yêu theo ý mình, không phải ép lòng sống bên người mà bạn không yêu.

Tóm lại, tôi chỉ đưa ra gợi ý, còn chọn đường nào là do bạn quyết định.

 Chúc bạn sáng suốt.

Tâm Đan

Tin xem nhiều