Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Khi hôn nhân chỉ là toan tính!

09:10, 10/10/2007

Chị Tâm Đan kính mến! Em không biết mình sai lầm ở chỗ nào: khi quyết định lấy anh hay trong cách xử sự để đến bây giờ em lâm vào tình trạng dở khóc dở cười?... Em xin giấu tên và địa chỉ

Chị Tâm Đan kính mến!

Em không biết mình sai lầm ở chỗ nào: khi quyết định lấy anh hay trong cách xử sự  để đến bây giờ em lâm vào tình trạng dở khóc dở cười?

Em là con gái lớn trong gia đình có 4 chị em. Không may trong 5 năm, ba mẹ em lần lượt qua đời, em phải thay ba mẹ tiếp tục buôn bán nuôi các em ăn học. Về chuyện tình cảm, cũng có nhiếu người hỏi nhưng em đã từ chối. Cứ thế em mải làm ăn, mải lo hết việc này đến việc khác, đến khi cả 3 em đã có nghề nghiệp và gia đình thì em thành quá lứa. Các em của em thống nhất để em hưởng toàn bộ căn nhà của ba mẹ, còn chúng ở riêng. Không còn những lo toan bận bịu  nữa, em mới thấm thía nỗi buồn, nỗi cô đơn. Cách đây 1 năm, có một thanh niên hay đến hàng em mua bán, chuyện trò. Anh ít hơn em 4 tuổi, là con út, ba mất đã lâu, còn mẹ già yếu, nhà rất nghèo. Anh không có công việc ổn định. Đi lại khoảng 1,2 tháng, mọi người vun vào, anh ngỏ lời. Em thấy anh cũng thật thà, kể hết mọi cái dở của mình và nghĩ nếu lấy nhau, sẵn có cửa hàng, anh phụ em cũng được nên đã nhận lời. Đám cưới tổ chức ở nhà gái, nhà trai chỉ có anh chị hai của ảnh đại diện. Sau đó, khi chúng em về quê anh, đã có 2 ,3 người đến đòi tiền anh thiếu nợ họ. Em rất bất ngờ và xấu hổ nhưng đành trả cho anh. Anh bảo do anh chơi đề bị thua. Ít lâu sau anh đòi đưa anh vốn để anh làm ăn riêng, anh không thích bán hàng cùng em, mang tiếng ăn bám vợ trong khi em rất cần người phụ. Em hỏi, thấy kế hoạch làm ăn của anh không rõ ràng, em chưa dám đưa. Anh giận dỗi bỏ đi. Em phải gọi điện khắp nơi năn nỉ anh về. Cô chú em và các em khuyên không nên đưa tiền cho anh lúc này, em nghe lời mọi người. Anh nói thẳng anh quen sống tự do, không muốn có con, không thích bị ràng buộc, thôi đừng tìm kiếm anh, chấm dứt cuộc sống chung. Vợ chồng mới cưới chưa đầy 1 tháng đã xảy ra những chuyện như vậy khiến em rất buồn. Em gọi điện cho anh chị hai nhưng chị dâu cầm máy nói: "Vợ chồng lớn rồi, tự giải quyết". Liệu có phải anh muốn làm ăn mà em không tạo điều kiện cho anh, không tin tưởng anh? Làm cách nào để anh về hả chị? Em xin nói thực, chúng em chỉ làm đám cưới nho nhỏ, chưa đăng ký kết hôn.

Mong chị giúp em.

 Em xin giấu tên và địa chỉ

 Em gái thân mến!

Có thể thấy ngay sự vội vàng của em: chưa tìm hiểu kỹ về bản thân cũng như gia cảnh anh ta đã đồng ý cưới mà lại không đăng ký kết hôn. Như những gì em kể, thì em mắc sai lầm ngay từ khi quyết định lấy anh chứ không phải do cách xử sự. Em không đưa tiền cho anh ta là đúng vì anh ta không chứng tỏ được thiện chí lo làm ăn của mình. Cuộc hôn nhân không có cơ sở, giữa các em không có gì ràng buộc nhau cả, nhất là đối với anh ta. Có thể thấy ngay là anh ta cần tiền của em, không đạt được mục đích là anh ta vội "chuồn". Em đừng mất công níu kéo và cũng đừng mất công nói dối mọi người làm gì. Coi như mình đã không gặp may vậy. Mong em bình tâm đừng trách móc mình mãi. Em đã làm được nhiều việc có ý nghĩa cho gia đình. Ai cũng có thể phạm sai lầm. Hãy tha thứ cho bản thân và quên anh ta đi. Cuộc đời còn có nhiều điều thú vị, mong em sớm tìm được sự yên ổn cho tâm hồn.

Tâm Đan

Tin xem nhiều