Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hạnh phúc không chỉ ở "mối tình đầu"!

09:10, 24/10/2007

Cô Tâm Đan kính mến! Cháu tên là HC. Trước đây cháu đã có bạn trai cùng học chung ở trường đại học. Hồi ấy chúng cháu mới 18 tuổi, cả hai đều yêu lần đầu. Cháu không thể kể hết được giữa chúng cháu đã có bao nhiêu kỷ niệm tốt đẹp (và cả ngốc nghếch) nhưng cháu cảm thấy vô cùng hạnh phúc...

Cô Tâm Đan kính mến!

Cháu tên là HC. Trước đây cháu đã có bạn trai cùng học chung ở trường đại học. Hồi ấy chúng cháu mới 18 tuổi, cả hai đều yêu lần đầu. Cháu không thể kể hết được giữa chúng cháu đã có bao nhiêu kỷ niệm tốt đẹp (và cả ngốc nghếch) nhưng cháu cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Thế rồi chúng cháu giận nhau, bạn trai của cháu cùng gia đình sang nước ngoài định cư. Anh ấy vẫn yêu cháu nhưng cháu thì không nghĩ đến chuyện theo bạn trai sang nước ngoài được vì gia cảnh không cho phép. Sau đó cháu quen nhiều người nhưng không yêu ai. Rồi cháu gặp người yêu của cháu bây giờ. Anh ấy tên M, cũng từng có một tình yêu rất đẹp với cô bạn gái rồi hai người cũng chia tay nhau. Hiện giờ chúng cháu đến với nhau và dự định qua năm 2008 sẽ cưới. Nhưng cháu luôn băn khoăn, không biết nếu kết hôn cháu và M. có thể sống suốt đời bên nhau không? Vì cả hai đều cảm thấy tình cảm đối với nhau thật bình lặng, không say mê, "điên cuồng"  như tình đầu. Chúng cháu chỉ hướng về tương lai thôi cô ạ. Mong cô cho cháu một lời khuyên.

Nguyễn Thị HC

Cháu HC thân mến!

Cô nghĩ rằng vấn đề của cháu thật đáng để cho chúng ta trao đổi. Vì rằng có lẽ không ít người ở vào hoàn cảnh như cháu, có tâm trạng giống như cháu. Người ta đã từng say mê một người, say đến nỗi như cháu nói là "điên cuồng", tưởng như không thể sống thiếu nhau, có thể chết vì nhau. Thế rồi đùng một cái, hai người chia tay, có khi chỉ vì những lý do "lãng nhách". Theo cô, không ít người đã trải qua sự cố đó. Có người chỉ yêu lần đầu rồi cùng lên "xe hoa" với người yêu thì được coi là... hên! Ngược lại có người phải trải qua hai, thậm chí vài ba lần yêu mới tìm được người để "kết tóc se tơ". Cô không biết có ai yêu đến lần thứ... n mà vẫn đắm đuối "điên cuồng" như lần đầu không.Nhưng thông thường thì những lần yêu sau mọi người đều đã qua giai đoạn xốc nổi, bồng bột của tuổi trẻ. Người ta đến với nhau không còn để thỏa nỗi " khát" yêu mà chủ yếu là để kết hôn. Mối quan hệ mới không nóng bỏng đam mê nhưng bù lại, người ta cảm thấy có sự tin tưởng ở nhau hơn. Cô nghĩ rằng tình yêu thật sự cần cho hạnh phúc gia đình. Nhưng hạnh phúc gia đình lại không thể chỉ trông cậy vào tình yêu. Hơn nữa, ngay tình yêu cũng có nhiều sắc thái, cung bậc cháu ạ.  Các cháu đã trải qua những cảm xúc mạnh trong mối tình đầu. Cả hai đều đã có kinh nghiệm trong ứng xử với tình yêu. Bây giờ tình cảm của các cháu dành cho nhau có phần lý trí hơn, ít cảm tính hơn. Nhưng nó có lợi ở chỗ giúp cho các cháu nhận rõ giá trị thực của mỗi người, bớt ảo tưởng, bớt lý tưởng hóa tình yêu. Sự chín chắn, sáng suốt sẽ giúp các bạn có thể chung sống với nhau hạnh phúc lâu bền. Vả lại, theo cô, hạnh phúc gia đình không từ trời rơi xuống. Dù là tình đầu hay tình cuối, thì mỗi người cũng phải biết vun đắp, xây dựng thì tổ ấm gia đình mới bền vững, hạnh phúc được cháu ạ.

Chúc các cháu đạt nguyện vọng.

Tâm Đan

Tin xem nhiều