Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Làm quen dọc đường, có thể tin?

09:09, 05/09/2007

Kính thưa cô Tâm Đan!
Dịp nghỉ lễ vừa qua, trên chuyến xe bus tới khu vui chơi, có một anh làm quen với cháu. Xe rất chật nên mọi người rất gần nhau, nói chuyện với nhau cho đỡ mỏi mệt. Anh biết cháu vừa thi rớt đại học lần 2 và đang xin làm công nhân, anh khuyên không nên, vì làm công nhân rất vất vả mà lương thấp, phí trình độ văn hóa của mình đi...

Ng.T.M(huyện Long Thành)

Kính thưa cô Tâm Đan!

Dịp nghỉ lễ vừa qua, trên chuyến xe bus tới khu vui chơi, có một anh làm quen với cháu. Xe rất chật nên mọi người rất gần nhau, nói chuyện với nhau cho đỡ mỏi mệt. Anh biết cháu vừa thi rớt đại học lần 2 và đang xin làm công nhân, anh khuyên không nên, vì làm công nhân rất vất vả mà lương thấp, phí trình độ văn hóa của mình đi. Anh nói có thể giúp cháu xin vào công ty anh đang làm, công việc nhàn hạ, thu nhập cũng cao hơn và có cơ hội thăng tiến, nếu chăm chỉ và ham học hỏi. Thấy cháu tỏ ra không tin, anh bảo cháu cứ tới tham quan, tìm hiểu, phù hợp thì làm không phù hợp thì thôi. Nếu được nhận công ty sẽ cho đi đào tạo ngắn ngày. Anh của anh làm quản lý ở đó nên anh nhờ được. Cô ơi, cháu thấy anh ấy nói cũng có lý nhưng cháu vẫn cứ ngại, vì quen dọc đường họ có biết mình như thế nào đâu mà sao nhiệt tình giúp như vậy? Có thể tin anh ấy được không cô? Cô ơi, cháu có nên tới công ty anh ấy xin việc không? Cô giúp cháu một lời khuyên đi cô, ba mẹ cháu thì ở quê xa, không biết gì đến chuyện học hành của cháu cả đâu. Cảm ơn cô.

Ng.T.M (huyện Long Thành)

M thân mến!

Cô không biết cháu thi đại học được bao nhiêu điểm, nhưng nếu đủ điểm đăng ký nguyện vọng 2 thì cháu có thể xin vào một trường cao đẳng, trung học nghề nào đó cháu cho là phù hợp với mình để được đào tạo có bài bản vẫn hơn, rồi sau sẽ phấn đấu vươn lên. Trong lúc chờ đợi kết quả xét tuyển, cháu có thể đến công ty anh bạn mới quen để tìm hiểu như anh ấy nói. Ở đời cũng có người nhanh nhẩu, tốt bụng, giúp đỡ cả những người không quen biết chứ không phải ai cũng mang ý đồ xấu, lợi dụng. Anh ấy có đáng tin hay không, ở mức độ nào, cô không thể trả lời cháu được, cần phải đợi thời gian và qua những hành động, việc làm cụ thể của anh ấy và chính cháu mới là người xác định. Cháu đừng sợ, tất cả là ở mình, cần tỉnh táo, sáng suốt để cảm nhận chính xác những tình huống xảy ra, để phân biệt được đúng - sai. Cháu đến với tư cách người đi xin việc bình thường. Nên đi cùng với người lớn từng trải thì hơn vì cháu chưa có kinh nghiệm. Sau khi có kết quả xét tuyển, cháu cùng gia đình cân nhắc, lựa chọn rồi quyết định  đi học hay đi làm. Mặc dù ba mẹ không am hiểu mấy về chuyện học hành nhưng theo cô, khi cháu quyết định điều gì cũng cần trao đổi, hỏi ý kiến cha mẹ.

Chúc cháu gặp nhiều may mắn.

Tâm Đan

Tin xem nhiều