Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tình yêu sét đánh

09:08, 01/08/2007

Kính gửi chị Tâm Đan!
Năm nay em 25 tuổi, nhà ở Đồng Nai nhưng đi làm cho người bạn ở tận Lâm Đồng. Trong thời gian này, em đã gặp và yêu cô ấy ngay từ giây phút đầu tiên. Nhưng ngặt một nỗi, cô ấy là cháu ruột của bạn em, em thì kêu ba cô ấy bằng anh nên em rất ngại, không dám thổ lộ tình cảm của mình...

Em xin phép được giấu tên.

Kính gửi chị Tâm Đan!

Năm nay em 25 tuổi, nhà ở Đồng Nai nhưng đi làm cho người bạn ở tận Lâm Đồng. Trong thời gian này, em đã gặp và yêu cô ấy ngay từ giây phút đầu tiên. Nhưng ngặt một nỗi, cô ấy là cháu ruột của bạn em, em thì kêu ba cô ấy bằng anh nên em rất ngại, không dám thổ lộ tình cảm của mình. Em và cô ấy chỉ biết nhìn nhau và qua ánh mắt của cô ấy, em có cảm nhận được cô ấy cũng có tình cảm với em. Chiều chiều, cô ấy thường qua nhà chú (bạn em). Một ngày em không nhìn thấy cô ấy là em buồn lắm chị à! Hầu như đêm nào em cũng nằm mơ thấy cô ấy.

Thời gian cứ thế trôi đi, em chỉ biết yêu đơn phương. Mặc dù biết nhau 7 - 8 tháng nhưng chúng em vẫn không có cơ hội tâm sự. Rồi đến ngày 14-2 - ngày lễ tình nhân, em quyết định viết thư cho cô ấy, kèm theo một thanh chô-cô-la. Chị biết không, để tặng quà cho cô ấy, em phải chuẩn bị hơn một tuần lận. Tối hôm 12-2, nhà bạn em không có ai, cô ấy qua. Em rất lo âu và hồi hộp, không dám đưa quà cho cô ấy trong nhà. Em ra sân ngồi một mình. Khoảng 10 phút sau cô ấy ra bảo em: "Sao anh ngồi một mình buồn vậy?" Lúc đó em mới đưa thư và quà tặng cho cô ấy và hẹn về nhà hãy mở ra. Cách mấy ngày sau cô ấy mới qua nhà chú mà không nói gì cũng không trả lời thư em luôn. Trong thư em viết, em cũng chỉ dám nói bóng gió cho cô ấy hiểu thôi. Nhưng sao cô ấy không nói gì hả chị? Em buồn lắm chị à. Cô ấy mới 18 tuổi, đã nghỉ học và đang học nghề uốn tóc tại Đồng Nai. Đến ngày 9 Tết, cô ấy gây tai nạn giao thông nhưng cô ấy không sao cả. Thời gian ấy em lại về thành phố nên không biết. Bây giờ em chán lắm, vì yêu sao khổ thế. Mong chị cho em một lời khuyên. Cảm ơn chị.

Em xin phép được giấu tên.

Em trai thân mến!

Em đã bị tiếng sét ái tình và đang tương tư. Chuyện đó cũng thường gặp trong độ tuổi các em. Có mấy điều chị góp ý với em thế này nhé:

- Chuyện xưng hô không có gì phải ngại cả, vì quan hệ của các em không phải là bà con, họ hàng.

- Chuyện cô ấy không nói, không trả lời thư em có thể hiểu theo 2 hướng:

Thứ nhất, cô ấy chưa có dịp thuận tiện để bộc lộ ý kiến, tình cảm của bản thân. Em là con trai, lớn hơn cô ấy 7 tuổi mà còn khó khăn lắm mới viết thư cho cô ấy được cơ mà? Trước một vấn đề hệ trọng (em lại chỉ nói bóng gió), sao đòi hỏi người ta trả lời ngay được? Trong trường hợp này, em hãy kiên nhẫn và mạnh dạn bộc lộ rõ hơn tình cảm của mình. Khi nào có dịp, em về Đồng Nai, đến nơi cô ấy học, mời cô ấy về thăm nhà em. Lúc đó em sẽ hiểu hơn tình cảm của cô ấy.

Thứ hai, có thể em đã ngộ nhận tình cảm của cô ấy dành cho em nên tình cảm của em là đơn phương. Trong trường hợp này, em nên nén cảm xúc của mình, bình tĩnh lại vì mỗi người có cảm xúc, tình cảm riêng, không ép được. Em sẽ gặp người con gái phù hợp với em, có cùng suy nghĩ và yêu em. Chuyện yêu mà không được yêu cũng là bình thường. Em phải cứng rắn hơn.

Chúc em gặp may mắn.

Tâm Đan

Tin xem nhiều