Kính thưa cô Tâm Đan
Chúng cháu yêu nhau một năm rồi nhưng khoảng một tháng nay, cháu thấy tình cảm của anh ấy thay đổi. Do bận công việc (cả hai cháu vừa đi làm vừa đi học thêm) nên 1 - 2 tuần chúng cháu mới gặp nhau một lần.
Cháu gái Biên Hòa
Kính thưa cô Tâm Đan
Chúng cháu yêu nhau một năm rồi nhưng khoảng một tháng nay, cháu thấy tình cảm của anh ấy thay đổi. Do bận công việc (cả hai cháu vừa đi làm vừa đi học thêm) nên 1 - 2 tuần chúng cháu mới gặp nhau một lần. Bao nhiêu nhớ thương, cháu mong lúc gặp mặt để được bày tỏ, nhưng thật buồn, vì khi gặp nhau cháu hỏi gì anh trả lời nấy, anh không chủ động mở lời, nụ cười gượng gạo, không khí rất nặng nề. Cháu hỏi, thì anh ấy bảo không có gì, cháu rất buồn, chẳng lẽ tình yêu của chúng cháu cứ lặng lẽ nguội dần và chấm hết? Cháu không hiểu nổi điều gì đã làm anh thay đổi? Hay anh có người con gái khác và lúc này anh chưa đủ can đảm thú nhận? Cháu cũng không dám hỏi vì sợ sự thật đúng như vậy. Cháu thật rối trí, đã có lúc ý định chia tay xuất hiện nhưng cháu lại không thể vì cháu yêu anh nhiều lắm.
Cô khuyên cháu điều gì đi cô, trái tim cháu như bị bóp nghẹt.
Cháu gái Biên Hòa
Cháu gái thân mến!
Sao thấy người yêu trở nên lặng lẽ cháu đã vội nghĩ anh ấy có người con gái khác? Sao cháu không nghĩ rộng hơn: công việc, gia đình hay sức khỏe của anh ấy có gì bất ổn mà anh ấy không muốn kể ra. Đàn ông thường thế, ít bộc lộ những khó khăn của bản thân. Phụ nữ thì khác, nhu cầu chia sẻ cao hơn. Hoặc đơn giản, anh ấy cần một khoảng lặng để suy tư, để tìm sự cân bằng cho tâm trí mình. Chính cháu cũng có lúc như vậy chứ, phải không? Cháu hãy kiên nhẫn, giữ thái độ bình tĩnh, thậm chí dịu dàng hơn, nhẹ nhàng hơn như một sự tôn trọng thế giới tinh thần của anh ấy. Tuy nhiên, cháu cũng nên tới thăm gia đình anh và qua bạn bè tìm hiểu thật tế nhị xem có vấn đề gì khiến anh căng thăng không. Tùy thực tế mà cháu có cách ứng xử phù hợp.
Chúc cháu sớm tìm lại sự bình yên trong tâm trí, chúc tình yêu của cháu bền vững.
Tâm Đan










