Cô Tâm Đan kính mến!
Năm ngoái, sau khi thi rớt đại học, cháu vào Đồng Nai chơi với anh chị cháu. Anh chị kêu cháu ở lại, để xin xét tuyển vào cao đẳng sư phạm tỉnh, ba mẹ cháu đồng ý. Nhưng đến nay cháu vẫn chưa nhập hộ khẩu và nếu có nhập cũng không được xét tuyển vì chưa đủ 3 năm. Cháu đành theo học lớp nghề...
Nguyễn Thị Th
Cô Tâm Đan kính mến!
Năm ngoái, sau khi thi rớt đại học, cháu vào Đồng Nai chơi với anh chị cháu. Anh chị kêu cháu ở lại, để xin xét tuyển vào cao đẳng sư phạm tỉnh, ba mẹ cháu đồng ý. Nhưng đến nay cháu vẫn chưa nhập hộ khẩu và nếu có nhập cũng không được xét tuyển vì chưa đủ 3 năm. Cháu đành theo học lớp nghề.
Thưa cô, ở quê, cháu đã có người yêu. Anh lớn hơn cháu 11 tuổi, đang làm việc ở một cơ quan nhà nước. Các anh chị của anh đều đã có gia đình riêng, chỉ còn anh độc thân. Cả nhà anh rất mong anh có vợ. Anh viết thư kể cho cháu nghe điều đó và mong cháu trở về. Cháu khó nghĩ quá cô ơi, một mặt cháu muốn ở lại Đồng Nai cho có chị có em (chị cháu theo chồng); mặt khác cháu cũng muốn về quê với cha mẹ, người yêu. Ba mẹ cháu thì nói tùy cháu quyết định, anh chị thì khuyên cứ học xong. Trước mắt đăng ký hộ khẩu tạm trú vài năm sau sẽ được thường trú, anh chị chê người yêu cháu già, ở quê khó sống. Ở lại anh chị sẽ giới thiệu cho người khác ngon lành hơn. Bây giờ cháu không biết tính sao, mong cô cho cháu lời khuyên.
Nguyễn Thị Th
Th thân mến!
Trước mắt cô tán thành ý kiến: cháu cần học xong đã. Mỗi người cần phải có một nghề kiếm sống mới giữ được sự độc lập cho mình, góp phần bảo vệ hạnh phúc cho vợ chồng sau này.
Thứ 2, chuyện tình cảm liên quan đến quyết định nơi ở của cháu. Các cháu yêu nhau được bao lâu? Hiểu biết về nhau nhiều chưa? Cha mẹ hai bên có biết chuyện không? Người yêu cháu lớn tuổi nhưng cháu còn nhỏ, chưa cần quá vội vàng đi đến hôn nhân khi chưa có nghề và chưa có việc làm. Thực ra còn một điều nữa cô muốn nói, cháu cần có thêm thời gian để cảm nhận rõ hơn về tình yêu của mình. Cháu yêu trong độ tuổi học trò, cách nhìn nhận chưa thật chính chắn đâu. Vậy thời gian cháu học nghề cũng là thời gian thử thách tình yêu của cháu. Cháu nên trao đổi với người yêu về tất cả mọi điều: tình cảm, việc làm... nếu yêu cháu thực sự anh ấy luôn mong cháu tiến bộ và sẽ chờ đợi cháu. Cháu cần hình dung cuộc sống tương lai ra sao nếu mình kết hôn với người đó. Những tính toán thiệt hơn chưa chắc đã mang lại hạnh phúc đâu cháu. Đừng bị choáng ngộp bởi vẽ bề ngoài. Chuyện hôn nhân là chuyện quan trọng của cả đời người, mong cháu cẩn trọng.
Tâm Đan











