Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hãy ráng học, đừng tự đưa mình vào ngõ cụt!

09:11, 23/11/2006

Cô kính mến!
Năm nay cháu học lớp 12. Cháu yêu một người thầy dạy thể dục nhưng anh không dạy lớp cháu. Cháu biết anh vào năm ngoái, từ đó cháu mến, rồi viết thư cho anh và sau đó liên lạc với anh qua mạng internet. Anh cũng chấp nhận là anh của cháu anh luôn nhắc nhở cháu học hành...

Ng.T.T.H

Cô kính mến!

Năm nay cháu học lớp 12. Cháu yêu một người thầy dạy thể dục nhưng anh không dạy lớp cháu. Cháu biết anh vào năm ngoái, từ đó cháu mến, rồi viết thư cho anh và sau đó liên lạc với anh qua mạng internet. Anh cũng chấp nhận là anh của cháu anh luôn nhắc nhở cháu học hành. Đôi lúc hai anh em nói chuyện qua điện thoại. Đến tháng 8, cháu gửi thư qua mạng bộc lộ tình cảm của mình dành cho anh không phải là tình anh em. Cháu nói cháu nhớ và thương anh nhiều lắm. Anh nói cháu hãy quên anh đi, vì anh đã có người yêu rồi. Cháu đau khổ vô cùng. Anh vẫn nói cháu phải lo học hành đừng yêu sớm. Thế nhưng 2 tuần sau cháu thấy anh có vẻ buồn lắm. Cháu gặng hỏi mãi anh mới kể người yêu anh rất dễ thương nhưng vừa bỏ anh rồi. Tự nhiên cháu khóc. Cháu viết thư nói sẽ đợi anh vì cháu nghĩ cháu còn đi học nên anh không dám yêu cháu, hơn nữa anh lại là một thầy giáo. Cô ơi, anh cứ bảo cháu quên anh đi nhưng làm sao cháu quên được? Cô giúp cháu với, năm nay cuối cấp rồi, cháu còn phải học và anh cũng luôn dặn cháu như thế. Cháu phải làm sao bây giờ hả cô?

Ng.T.T.H

Cháu T.H thân mến!

Cháu đang học lớp 12, theo cô, nhiệm vụ lớn lao của cháu bây giờ là tập trung vào học tập. Còn chuyện tình yêu, cháu hãy còn rất trẻ. Hơn nữa cháu phải hiểu tình yêu đòi hỏi sự tự nguyện, sự cuốn hút từ hai phía. Vậy, cháu bình tĩnh nghĩ lại xem, chỉ mình cháu mong muốn có được tình yêu với anh ấy thì liệu có thành tình yêu? Thứ tình cảm của cháu dành cho anh ấy chưa hẳn là tình yêu đâu. Do cháu ngộ nhận đấy, chứ "sét đánh" như thế mới chỉ là những rung cảm ban đầu, người ta gọi đó là "xúc cảm giới tính". Từ xúc cảm đến tình cảm còn có khoảng cách. Nói như thế để cháu đừng đẩy anh ấy vào thế khó xử, đồng thời cháu tự đẩy mình vào ngõ cụt. Sự sống của con người là điều vô cùng thiêng liêng, mỗi người phải ý thức được điều đó và cần trân trọng, nâng niu, bảo vệ nó. Cháu không nên hủy hoại sự sống của mình với bất cứ lý do gì, cháu hiểu chưa? Một lần nữa, cô nhắc lại, hiện cháu còn rất trẻ, nhiệm vụ ưu tiên số 1 là học tập. Năm cuối cấp, cuối bậc học phổ thông rồi, cháu cần cố gắng tập trung thời gian, tâm sức cho việc học kẻo sau này phải ân hận. Thời gian qua đi, khi chín chắn hơn, cháu sẽ bật cười vì sự ngốc nghếch, dại dột của mình hôm nay. Các bạn cháu cũng còn nhỏ tuổi và mơ mộng như cháu nên tiếp thu những góp ý của các bạn cần có sự chọn lọc cẩn thận. Cô trả lời ngắn nhưng cô tin cháu hiểu và đủ sáng suốt để quyết định đúng.

Chúc cháu khỏe, vui và học giỏi, đạt được ước mơ của mình.

Tâm Đan

Tin xem nhiều