Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Không tin mù quáng, sống trong ngờ vực!

09:10, 11/10/2006

Chị Tâm Đan thân mến!
4 năm tìm hiểu, 7 năm chung sống và có với nhau 2 mặt con nhưng thú thật càng ngày em càng không hiểu chồng em là người như thế nào, gần 1 năm nay tình cảm của chúng em bị rạn nứt, cuộc sống vợ chồng trở nên căng thẳng, em cảm thấy mệt mỏi vô cùng! Em xin kể chị nghe...

Em: Trần (TP. Biên Hòa)

Chị Tâm Đan thân mến!

4 năm tìm hiểu, 7 năm chung sống và có với nhau 2 mặt con nhưng thú thật càng ngày em càng không hiểu chồng em là người như thế nào, gần 1 năm nay  tình cảm của chúng em bị rạn nứt, cuộc sống vợ chồng trở nên căng thẳng, em cảm thấy mệt mỏi vô cùng! Em xin kể chị nghe:

Cách đây 5 năm, vợ chồng em gặp lại người bạn gái của chồng em thời còn là sinh viên. Sau đó về nhà, anh có kể cho em nghe kỹ hơn về chị ấy, về lý do hai người chia tay nhau. Từ đó, thỉnh thoảng họ liên lạc với nhau như những người bạn, em cũng thấy bình thường. Nhưng chị ơi, sau khi sinh bé thứ 2, giữa lúc em mệt mỏi và bận rộn (vì phải lo cả cho bé lớn mới gần 5 tuổi) thì em phát hiện hai người liên tục gọi điện và nhắn tin cho nhau. Thấy biểu hiện bất thường, em theo dõi và kiểm tra máy điện thoại di động của anh ấy. Sự thật đúng như em nghĩ. Có những cuộc gọi dài hơn 30 phút, nội dung tin nhắn thì bộc lộ nỗi nhớ nhung, mong chờ... Kìm nén tức giận, em không làm ầm ĩ, chỉ nói chuyện riêng với chồng em. Anh ấy thừa nhận sự thân mật trên mức bình thường của hai người nhưng giải thích: " Vợ chồng cô ấy mâu thuẫn, mới li dị. Cô ấy bị sốc, buồn, chới với..., có tâm sự với anh. Lẽ nào là bạn bè anh không an ủi, động viên, xoa dịu nỗi đau của cô ấy...?" Em khóc vì tủi thân, vợ mới sanh con được dăm ba tháng, bao nhiêu vất vả mà anh ấy không chia sẻ lại mải lo xót thương người  khác. Anh ấy nói em suy diễn, hẹp hòi và cũng hứa sẽ chấm dứt kiểu thư đi tin lại thường xuyên. Anh ấy còn khẳng định, tình cảm của anh ấy với vợ con không thay đổi... Em nghe thì nghe vậy nhưng vẫn chưa tin hẳn. Em có kiểm tra máy thì chỉ thấy vài cuộc gọi đi, gọi đến rồi thôi, không thấy tin nhắn nữa. Hay anh ấy xóa luôn đi hoặc gọi ở máy cơ quan hả chị? Thỉnh thoảng anh báo đi công tác, chẳng biết có ghé chị ấy không?

Em mệt mỏi quá, mong chị giúp em một lời khuyên. Cảm ơn chị.

Em: Trần (TP. Biên Hòa)

Trần thân mến!

Trong cuộc sống lứa đôi, vợ chồng khó tránh khỏi những lỗi lầm, va chạm, mâu thuẫn. Để cuộc hôn nhân bền vững, mỗi người cần độ lượng và biết cách tha thứ cho nhau. Em thấy không, mấy tháng qua em luôn sống trong nỗi ngờ vực, dày vò, bởi những câu hỏi tự mình đặt ra nên em "mệt mỏi vô cùng, không khí gia đình căng thẳng, tình cảm vợ chồng rạn nứt"... Chị tin chẳng cứ mình em mệt mỏi mà chồng em cũng chẳng sung sướng gì. Các con em còn nhỏ nhưng chắc chắn chúng cảm nhận được không khí gia đình nặng nề. Và, như vậy chúng thiệt thòi biết bao? Thực ra, chuyện đâu có lớn đến mức làm kiệt tâm sức em như vậy? Em hãy thay đổi cách nhìn sự việc đi, rồi sẽ thấy không khí cuộc sống đổi khác. Thổi phồng mọi mâu thuẫn, vướng mắc hay quan trọng hóa nó đều làm mọi chuyện trở nên phức tạp, rối rắm, khó giải quyết hơn! Trước hết, lần cuối cùng em trở lại chuyện quá khứ để bình tĩnh hiểu ra nguyên nhân dẫn đến "sự thân mật trên mức bình thường" của chồng và người bạn gái. Em hãy nghĩ thời điểm chị ấy li dị chồng là thời điểm thật khó khăn trong đời sống tình cảm của người phụ nữ. Và chị ấy chọn chồng em để chia sẻ là vì chị ấy tìm được sự thông cảm nơi chồng em. Không hẳn bạn nữ với nhau bao giờ cũng hiểu nhau sâu sắc hơn. Vả lại, rất có thể còn những người bạn khác nữa cùng chia sẻ mà em không biết. Còn sự việc diễn ra đúng lúc em sinh chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Chồng em đã hứa và em thấy anh ấy thực hiện đúng lời hứa của mình rồi. Em cần biết tha thứ  và tin ở chồng em. Không tin mù quáng nhưng cũng không nên sống trong ngờ vực. Ngờ vực không căn cứ sẽ đẩy các em xa nhau đấy. Theo chị, bây giờ em không cần gọi điện cho chị bạn cũ của chồng nữa, vợ chồng cùng nhau khép lại quá khứ, quan tâm đến hiện tại và bàn đến tương lai của gia đình. Mỗi người có trách nhiệm vun đắp hạnh phúc gia đình, tạo không khí đầm ấm, hòa thuận, vui vẻ cho các con được lớn lên trong an lành. Em đồng ý chứ?

Tâm  Đan

Tin xem nhiều