Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hãy dấn thân vì tình yêu đích thực!

09:10, 18/10/2006

Chúng cháu yêu nhau 2 năm, đã cùng nhau bàn tính chuyện hôn nhân và đã dắt nhau về nhà "ra mắt" cha mẹ, anh em. Bạn gái cháu còn nói: "Nếu gặp khó khăn gì thì chúng mình phải hợp sức để giải quyết, không được nản lòng!". Thế mà thực tế lại khác cô ơi. Lần thứ ba về thăm nhà bạn gái (tên D), chúng cháu gặp cô chú của D ở V.T lên ăn giỗ. Sau đó, không hiểu cô chú có ý kiến gì không mà D khóc đòi chia tay với cháu...
T.M (TP. Biên Hòa)

Chúng cháu yêu nhau 2 năm, đã cùng nhau bàn tính chuyện hôn nhân và đã dắt nhau về nhà "ra mắt" cha mẹ, anh em. Bạn gái cháu còn nói: "Nếu gặp khó khăn gì thì chúng mình phải hợp sức để giải quyết, không được nản lòng!". Thế mà thực tế lại khác cô ơi. Lần thứ ba về thăm nhà bạn gái (tên D), chúng cháu gặp cô chú của D ở V.T lên ăn giỗ. Sau đó, không hiểu cô chú có ý kiến gì không mà D khóc đòi chia tay với cháu. Cháu hỏi lý do, D chỉ lắc đầu. Cháu nhắc lại lời D thì D nói: "Trước khác, bây giờ khác!". D không cho cháu tới nhà nữa. Căng thẳng suốt mấy tháng, cháu đành bó tay mà lòng không yên. Cháu không hiểu rõ lý do nào mà trong khoảng thời gian rất ngắn không hề có dấu hiệu báo trước, D đã thay đổi 180 độ, đòi chia tay cháu đột ngột như vậy? Đến nay đã qua 5 tháng, chúng cháu không liên lạc với nhau dưới bất kỳ hình thức nào nhưng qua bạn bè, cháu vẫn biết D đau khổ lắm vì bị gia đình cản trở. Nơi cháu làm cũng có nhiều cô gái biết chuyện khuyên: "Không yêu đứa này thì yêu đứa khác! Thiếu gì con gái trẻ, đẹp, ngoan...!". Và, họ gán ghép cho cháu cô này cô kia nhưng sao cháu không thể nào quên D được. Được biết, D vẫn chưa có ai, cháu có thể chinh phục D lần nữa không cô? Như vậy có hạ thấp mình? Nếu D từ chối, chắc cháu nhục lắm. Cháu chẳng biết quyết định ra sao, mong cô giúp cháu một lời khuyên, cảm ơn cô.

T.M (TP. Biên Hòa)

T.M thân mến!

D bị tác động bởi bên ngoài, vội vàng nói lời chia tay với cháu. Mới có mấy tháng, vẫn chưa rõ nguyên nhân, thế mà cháu cũng vội vàng "bó tay". Cả hai có khác gì nhau, vừa gặp khó khăn một chút đã nản lòng? Hãy coi đây chính là thử thách của tình yêu. Nếu các cháu thực sự yêu nhau, cần có nhau trong đời thì không dễ dàng chấp nhận vậy đâu. Vì tự ái cá nhân, có thể sẽ vuột mất một tình yêu đích thực. Theo cô, cháu là con trai nên chủ động tìm kiếm sự thật, đừng ngại mang tiếng đã đồng ý chia tay rồi còn tới lui. Đấy không phải là sự hạ thấp bản thân mà là sự dấn thân vì tình yêu. Trước hết, cháu cứ đến với tư cách một người bạn. Qua thái độ của D (không chỉ bằng lời nói), cháu sẽ hiểu D còn tình yêu với cháu không, mức độ thế nào? Tùy tình hình cụ thể, cháu suy nghĩ để quyết định "hỏi cho ra lẽ" và "tấn công" D lần nữa hay không. Nếu lý do ở phía bên ngoài thì cả hai người bàn bạc tìm hướng giải quyết. Chọn lúc phù hợp cháu có thể trao đổi với gia đình D. Các cháu đã trưởng thành nên tự mình quyết định chuyện riêng, tự chịu trách nhiệm về mình, mọi ý kiến chỉ là tham khảo, vì suy cho cùng các cháu sẽ sống với nhau suốt đời chứ không phải người trong gia đình. Hơn nữa, các cháu hiểu về nhau rõ hơn người khác. Tuy nhiên, các cháu còn trẻ, sự nhìn nhận, đánh giá còn chưa sâu sắc nên tham khảo ý kiến người lớn là điều cần thiết.

Chúc cháu thành công trong việc bảo vệ tình yêu của mình.

Tâm Đan

Tin xem nhiều